Sau khi sự việc xảy ra, các em học sinh liên quan cũng đã xin lỗi thầy cô và muốn cho thầy giám thị cơ hội, bởi các em từng nhiều lần vi phạm mang thuốc lá điện tử vào trường.
Thầy giám thị chủ động xin nghỉ
Chiều 15/4, Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner (Gò Vấp, TP.HCM) đã có báo cáo giải trình gửi Sở GD&ĐT TP.HCM về việc giám thị nhà trường bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra học sinh hút thuốc lá.
Theo báo cáo, vào chiều ngày 12/4, do nghi ngờ học sinh mang thuốc lá điện tử vào trường, thầy giám thị đã tự ý mời 8 nam sinh (3 em học lớp 10 và 5 em học lớp 11) mang cặp xuống phòng giám thị để kiểm tra.
Sau đó, thầy giáo này tiếp tục nhờ một bạn học sinh trong ban thi đua yêu cầu các em học sinh tự cởi đồ kiểm tra “rất nhanh” và cho ra ngoài ngay.
Chiều tối ngày 12/4, lãnh đạo nhà trường nhận được thông tin phản ánh sự việc từ phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. Sáng 13/4, cô Võ Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách chung, đã họp với bộ phận giám thị, yêu cầu làm tường trình và lập biên bản sự việc để làm căn cứ đưa ra hội đồng xử lý kỷ luật nhà trường.
Trong buổi làm việc, thầy giám thị thừa nhận khuyết điểm của mình, tự nhận thấy được hậu quả gây ra là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường nên chủ động xin nghỉ việc.
Đồng thời, cô Hương cùng với giáo viên chủ nhiệm cũng đã xin lỗi các em học sinh và phụ huynh về vụ việc đáng tiếc. Phụ huynh các em học sinh đồng ý với cách xử lý của nhà trường, xin không can thiệp vào mà chỉ đề nghị trường xem đây là bài học.
Phía nhà trường Hermann Gmeiner cũng công khai nội dung sự việc trước giáo viên và học sinh khối THPT để toàn trường được nắm bắt thông tin, tránh lan truyền những tin đồn sai sự thật.
Các em học sinh muốn cho thầy cơ hội
Được biết, trường Hermann Gmeiner thuộc tổ chức phi chính phủ, có hơn 1.213 học sinh, trong đó 103 trẻ em thuộc làng trẻ em SOS của Gò Vấp.
Theo cô Hương, thời gian qua, trường rất thiếu giáo viên. Năm vừa rồi, trường phải mời tới hơn 3/4 lượng giáo viên bên ngoài về thỉnh giảng, trong đó có thầy giám thị liên quan đến vụ việc nói trên.
Ban đầu, thầy giáo này xin vào trường dạy thể dục. Nhưng khi đó, trường đã có giáo viên bộ môn này nên phân công thầy làm công tác giám thị.
Gần đây, nhà trường phát hiện một số học sinh mang thuốc lá điện tử vào trường. Các em này đã mang tới 2-3 lần. Do sắp thi, nhà trường không thể đình chỉ, cũng không thể đuổi các em mà phải kiên nhẫn giáo dục học sinh. Tuy nhiên, việc vi phạm vẫn tiếp diễn.
Khi sự việc xảy ra hôm 12/4, cô Hương đang đi họp. Thầy giám thị đã gọi những học sinh này lên phòng khám cặp các em, kiểm tra một bạn học sinh ở tổ thi đua của lớp xem có giấu thuốc lá điện tử trong áo, quần hay không. Sau đó, thầy yêu cầu các em cởi hết đồ trong 1-2 phút. Thầy không tự cởi nhưng yêu cầu học sinh tự cởi đồ.
"Sau khi nghe, tôi rất sốc. Hơn 30 năm công tác trong ngành, giờ nghe tin như vậy”, - cô Hương nói.
Các em học sinh trong sự việc cũng đã xin lỗi thầy cô và muốn cho thầy giám thị cơ hội vì các em nhiều lần vi phạm mang thuốc lá điện tử vào trường.
Cô Hương thừa nhận, sự việc xảy ra do trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chưa tốt.
“Tôi rất buồn, rối bời. Hơn 30 năm xây dựng, uy tín của nhà trường trong phút chốc bỗng tan tành”, - vị nữ Phó Hiệu trưởng bật khóc nói với Vietnamnet.