Ngày 27/2, lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo cho biết địa phương sẽ rà soát trách nhiệm quản lý sau khi xảy ra vụ lừa đảo tại xã Ea Khal.
Theo báo cáo từ xã, các tịnh thất này không thuộc cơ sở tôn giáo được công nhận mà do các đối tượng tự dựng lên một cách lén lút trên đất nông nghiệp. Năm 2022, chính quyền xã đã phát hiện tình trạng xây dựng trái phép và yêu cầu chủ đất đến làm việc, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục cơi nới.
Theo lãnh đạo huyện Ea H'leo, chính quyền xã Ea Khal đã không bao quát hết tình hình trên địa bàn, dẫn đến việc các đối tượng có điều kiện hoạt động trong thời gian dài. Huyện sẽ họp để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), cùng trú tại Bình Dương, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2021, vợ chồng Tuấn mua hơn 6 ha đất rẫy tại thôn 3, xã Ea Khal – khu vực xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn. Tại đây, cặp đôi dựng một nhà thờ cùng sáu tịnh thất, đồng thời xây cổng kiên cố, trên đặt hai bức tượng mèo Hello Kitty màu hồng để ngụy trang.
Nhóm này dụ dỗ người từ nhiều địa phương khác đến "tu tập ẩn tu", sau đó thực hiện các chiêu trò lừa đảo. Họ rao bán "pháp khí" với cam kết giúp người mua "sớm tu thành đắc đạo, sớm thành tiên", qua đó chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của ba nạn nhân.
Một trong những nạn nhân cho biết, vợ chồng Tuấn từng dọa rằng chị có "vong" trẻ em đi theo, có thể nhập vào người và khiến có thai. Vì quá lo lắng, chị đã nghe theo lời giới thiệu của nhóm này và mua một đồ vật nhỏ bằng bàn tay với giá 800 triệu đồng để "trấn yểm".
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.