Ở Trung Quốc, một người đàn ông bị lạc trên núi đã sống sót bằng cách ăn kem đánh răng

Một thanh niên ở Trung Quốc đã sống sót trong 10 ngày trên dãy núi ở phía tây bắc bằng cách ăn kem đánh răng và tuyết, theo South China Morning Post.
Sputnik
Theo thông tin từ báo chí, chàng trai 18 tuổi Sun Liang đã bắt đầu chuyến đi bộ đường dài một mình vào ngày 8 tháng 2 tới dãy núi Qinling, nằm ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc. Sau hai ngày, khi tất cả các thiết bị điện tử của Sun Liang hết pin, anh nhận ra rằng mình đã bị lạc.
Trong quá trình tìm đường trở về ở khu vực núi non hiểm trở, Sun Liang đã ngã nhiều lần và bị gãy tay phải. Để tránh gió mạnh, chàng trai đã dựng một chiếc giường tạm bằng rơm khô và lá cây gần tảng đá lớn, nơi anh ở lại cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy anh vào ngày 17 tháng 2.
"Trong khoảng thời gian đau đớn khi đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, Sun Liang đã sống sót bằng cách uống nước suối, ăn tuyết tan và thậm chí cả kem đánh răng", - bài báo viết.
Người đàn ông sống 30 năm trong rừng ở Singapore
Tờ báo lưu ý rằng trên tuyến đường mà Sun Liang đi qua, hơn 50 du khách đã mất tích hoặc thiệt mạng trong hai thập kỷ qua. Vào năm 2018, chính quyền địa phương đã cấm các chuyến đi tới khu vực nguy hiểm này và cảnh báo phạt tiền những người vi phạm, nhưng điều đó không ngăn được những người ưa mạo hiểm.
Được biết, chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của hơn 30 người đã khiến gia đình Sun Liang phải chi trả 80 nghìn nhân dân tệ (khoảng 11 nghìn đô la).
Thảo luận