"Đây chính là những gì đang xảy ra với Ngài Keir Starmer hiện nay, khi ông ta chứng kiến liên minh được ca ngợi của mình về mong muốn triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hùng mạnh của châu Âu tới Ukraina đã tan biến", - ấn phẩm The Times viết.
Theo bài báo, lời kêu gọi từ Anh và Pháp về việc các nước châu Âu khác đóng góp đáng kể vào vấn đề an ninh được cho là của Ukraina sau chiến tranh vẫn chưa nhận được phản hồi, và tính bất khả thi của kế hoạch này đã rõ ràng ngay từ đầu.
"Nói một cách thẳng thắn, ngài Keir đã tự đào hố cho mình trước khi tham gia vào công tác ngoại giao và quân sự", - tác giả bài viết kết luận.
Trước đó, tờ The Times đưa tin rằng sau các cuộc đàm phán ở London, "liên minh tự nguyện" của châu Âu đang xem xét lại kế hoạch gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraina.
Theo như ấn phẩm này lưu ý, một số quan chức lo ngại rằng Nga sẽ coi sứ mệnh của Anh-Pháp là đơn phương và sẽ không chấp nhận. Nhưng nguồn tin quân sự cho biết London chưa sẵn sàng từ bỏ kế hoạch gửi quân tới Ukraina.