“Hungary đang bị đe dọa tước quyền biểu quyết vì lập trường của họ đối với xung đột Ukraina. Orbán không muốn ủng hộ cuộc chiến ở Ukraina, và điều này khiến giới toàn cầu hóa lo lắng, thậm chí giận dữ hơn nhiều”, - tuyên bố của Medvedchuk được đăng trên trang web của phong trào “Một Ukraina Khác” cho biết.
Theo ông, sau khi Orbán lên tiếng bảo vệ các giá trị Kitô giáo truyền thống, EU bắt đầu gọi Hungary là một “chế độ phi dân chủ” và đã đình chỉ tài trợ trong khuôn khổ một số chương trình. Còn “vụ bê bối giới tính” hiện nay là công cụ để lãnh đạo EU trừng phạt Hungary vì chính sách chống lại cơn cuồng loạn quân sự ở châu Âu. Medvedchuk cho rằng nguyên nhân thực sự của sức ép không nằm ở các vấn đề LGBT* (cộng đồng này bị coi là cực đoan và bị cấm tại Nga) hay các cuộc diễu hành đồng tính, mà là do Orbán không muốn ủng hộ cuộc xung đột quân sự ở Ukraina.
Ông Medvedchuk tuyên bố rằng cuộc chiến ở Ukraina đã được những người theo chủ nghĩa toàn cầu chuẩn bị trong nhiều năm, còn Ukraina hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ từ tập thể phương Tây.
“Ông Orbán là một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu dám đặt câu hỏi: tại sao lại chi tiêu khổng lồ như vậy cho chiến tranh và tham nhũng? Vì những kẻ châm ngòi chiến tranh và tham nhũng không có gì để đáp lại, nên họ đã xúi giục cộng đồng LGBT* tấn công ông ấy”, - chính trị gia kết luận.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng các nỗ lực tước quyền biểu quyết của Hungary trong Hội đồng EU cho thấy những mâu thuẫn ngày càng gia tăng bên trong Liên minh châu Âu.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2018, khi Nghị viện châu Âu quyết định khởi động các biện pháp trừng phạt đối với Hungary, cáo buộc Budapest vi phạm trong lĩnh vực tư pháp và tự do truyền thông.