“Những gì xảy ra với Samvel Karapetyan là một hành động đáng xấu hổ khác nữa của hệ thống tư pháp ‘tay sai’. Đây là một nỗi nhục quốc gia, khi một nhà đầu tư lớn và nhà từ thiện, người có những đóng góp rõ ràng cả ở trong cộng đồng người Armenia hải ngoại lẫn trong nước, lại bị bỏ tù mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào – chỉ vì ông ấy phát biểu ủng hộ Giáo hội Tông truyền Armenia linh thiêng”, – tuyên bố được đăng trên trang Facebook* của Kocharyan viết.
Ông nhấn mạnh rằng cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng hiện nay là thay đổi chính quyền:
“Nếu không, chúng ta đang trượt nhanh vào một chế độ độc tài toàn diện với những hậu quả không thể lường trước cho quốc gia chúng ta. Tôi cầu chúc Samvel Karapetyan sức mạnh và sự kiên cường. Tôi tin rằng thời khắc kết thúc các hành động phản dân tộc và phi pháp đang đến gần.”
Việc truy tố Samvel Karapetyan tại Armenia
Samvel Karapetyan là doanh nhân người Nga, đứng đầu tập đoàn "Tashir Group". Ông đã lên tiếng ủng hộ Giáo hội Tông truyền Armenia trong bối cảnh giáo hội này đang bị chính quyền nước này công kích.
Thủ tướng Armenia, ông Nikol Pashinyan, trước đó đã đăng tải những bài viết mang tính xúc phạm Giáo hội Tông truyền Armenia trên mạng xã hội, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với giới giáo phẩm của giáo hội. Ông cùng các thành viên đảng cầm quyền “Khế ước Công dân” kêu gọi thay đổi quy trình bầu chọn Giáo chủ toàn Armenia (Catholicos), đề xuất trao “vai trò quyết định” cho Nhà nước Cộng hòa Armenia trong việc này. Pashinyan cũng đã khởi xướng thành lập một nhóm điều phối nhằm phế truất đương kim Giáo chủ Karekin II, và tuyên bố sẽ chọn các thành viên của nhóm này “bằng con mắt của tâm hồn”. Vào ngày 17/6 (thứ Ba), Bộ Nội vụ Armenia thông báo đã tiến hành các hoạt động nghiệp vụ tại nhà riêng của Karapetyan ở Yerevan.