“Tổng Giám mục Mikael Ajapahyan đã bị bắt giữ. Ông bị truy tố. Yêu cầu bắt tạm giam đã được gửi đến tòa án, trong vài giờ tới sẽ diễn ra phiên xét xử để xem xét kiến nghị của Ủy ban Điều tra về việc tạm giam”, – Zograbyan nói với các phóng viên vào thứ Sáu.
“Tôi hoàn toàn hài lòng với sứ mệnh phục vụ của mình với tư cách là một giáo sĩ, vì vậy tôi đề nghị không nhắc đến tên tôi trong số các ứng viên cho vị trí Thủ tướng”, – tuyên bố viết.
“Họ hoàn toàn có thể bắt giữ tôi trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 26 tháng Sáu, nhưng họ đã cố tình quyết định tổ chức một màn biểu dương lực lượng ngày hôm nay để phô trương sức mạnh trong các bức tường của Tòa Thượng Phụ. Họ đã làm vậy, nhưng không thành công. Họ hiểu rằng không thành, và đã rút lui. Tôi cho rằng không cần thiết để cho họ có cơ hội thực hiện một cuộc tấn công thứ hai vào các bức tường của Giáo hội”, – ông nói.
“Tôi không sợ bất cứ điều gì. Cáo buộc tất nhiên là bịa đặt và bất hợp pháp. Tôi không trốn tránh, không rút lại lời nói của mình và sẽ tiếp tục theo cùng tinh thần ấy”, – ông nói.