Trước đó, sáng 29/6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã đồng loạt khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Văn Vi tại phố Đào Duy Từ (phường Ba Đình) và phố Lê Hữu Lập (phường Lam Sơn), TP. Thanh Hoá.
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi
Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vi (sinh năm 1981, thường gọi là Vi “Ngộ”), trú tại số 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa.
Cùng với Nguyễn Văn Vi, một số cá nhân khác liên quan cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Hiện cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể tội danh mà các bị can bị khởi tố.
Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các cơ quan, tổ chức và cá nhân nếu có thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Vi và các đối tượng liên quan, đề nghị phối hợp cung cấp để hỗ trợ quá trình điều tra.
Mọi thông tin phản ánh, người dân có thể liên hệ trực tiếp với Trung tá Đinh Việt Tiến – Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa – qua số điện thoại: 0915.142.165.
Trước đó, như Sputnik đã đưa tin, sáng 29/6, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Văn Vi tại phố Đào Duy Từ (phường Ba Đình) và phố Lê Hữu Lập (phường Lam Sơn).
Ngoài ra, nhiều địa điểm khác liên quan đến vụ án cũng bị khám xét, bao gồm các căn nhà nằm trên địa bàn các phường Đông Vệ, Rừng Thông (thành phố Thanh Hóa) và thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành).
Theo thông tin từ cơ quan công an, đợt khám xét này nằm trong kế hoạch đấu tranh, trấn áp một băng nhóm tội phạm có tổ chức, do Vi “Ngộ” là đối tượng cầm đầu. Công tác điều tra đang tiếp tục được mở rộng.
“Giả điên, giả ngộ” để thoát tội
Theo báo NLĐ, trong giới xã hội đen ở Thanh Hóa, cái tên Vi "ngộ" không còn xa lạ gì. Là trùm giang hồ có số má ở mảnh đất này, Vị "ngộ" được xem là người thân thiết, đàn em thân cận của Tuấn "thần đèn" - một tay giang hồ khét tiếng xứ Thanh.
Việc Bộ Công an khám xét nhà của Vi "ngộ" sáng 29/6 gây chú ý vì trước đó không lâu, đàn anh của Vi "ngộ" là Tuấn "thần đèn" đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để làm rõ nhiều tội danh trong hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương.
Báo CAND cho biết, Vi "ngộ" là ông trùm cầm đầu nhóm côn đồ chuyên đòn nợ thuê, bảo kê và cho vay nặng lãi. Đối tượng này còn đứng ra tổ chức nhiều sới bạc có quy mô lớn ở huyện Hà Trung (Thanh Hóa).
Theo đó, từ khi qua tuổi 20, Vi “ngộ” đã trở thành đại ca một nhóm lưu manh chuyên đi đòi nợ thuê, sau đó mở sòng bạc để kiếm tiền.
Tháng 1/2007, sới bạc của Vi "ngộ" ở xã Hà Long, huyện Hà Trung đã bị triệt phá. Tuy nhiên, nhờ có đám đàn em thông báo sớm nên Vi "ngộ" đãn hanh chân trốn thoát, buộc cơ quan điều tra đã phải phát lệnh truy nã toàn quốc.
"Khoảng thời gian từ 2007-2010, có tới 19/20 tham gia sới bạc của Vi "ngộ" đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Trước tình hình tay chân của mình bị bắt giữ gần như toàn bộ, tháng 2/2010, Vi "ngộ" cũng ra cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình", báo CAND nêu.
Đáng chú ý, dù có rất nhiều tội danh, thế nhưng Vi "ngộ" từng nhiều lần thoát tội, bởi lẽ cứ mỗi lần ra tòa, Vi lại “giả điên, giả ngộ”, lăn đùng ra giữa tòa, miệng sùi bọt mép, để rồi sau đó y được đưa tới Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa, và Trung ương để điều trị.
Dù cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể tội danh của Vi “ngộ” và các đồng phạm trong vụ án này, nhưng vụ việc đang được dư luận ở Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, theo dõi. Lý do, đây cũng là đối tượng cộm cán, khiến nhiều người khiếp sợ khi nhắc tên.