Cụ thể, theo tờ báo này, các nguồn tài chính sẽ được tái phân bổ để ưu tiên cho chương trình Artemis của NASA, vốn tập trung vào việc nối lại các chuyến bay lên Mặt Trăng và đảm bảo sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại đây.
“Nếu Trump ký ban hành luật, khoản ngân sách được cấp cho NASA trước hết sẽ được sử dụng để tài trợ cho Hệ thống Phóng Không gian (SLS), vốn sử dụng tên lửa dùng một lần để đưa các tàu vũ trụ thuộc chương trình Artemis lên Mặt Trăng,” bài báo viết.
Đáng chú ý, SLS hoàn toàn đi ngược lại với tầm nhìn của Elon Musk về du hành không gian, vì công ty của ông dựa vào tên lửa tái sử dụng trong các sứ mệnh có người lái lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Trước khi xảy ra mâu thuẫn công khai với Tổng thống Mỹ, vị tỉ phú từng thuyết phục Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng tên lửa SLS. Khi đó, Trump cũng đề xuất cắt giảm ngân sách NASA và thay thế dòng tên lửa này sau năm 2027.
“Tuy nhiên, một dự luật ‘siêu lớn’ mới do Đảng Cộng hòa chủ trì đã thay đổi thứ tự ưu tiên của các sứ mệnh lên Mặt Trăng, và để lại giấc mơ chinh phục sao Hỏa của Musk nằm lại trên bãi cỏ Nhà Trắng,” tác giả bài viết bình luận.
Vào thứ Ba, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chi tiêu và thuế của Tổng thống Donald Trump, được đặt tên là “Dự luật lớn, đẹp đẽ” (The Big Beautiful Bill).
Các phiếu bầu chia đều: một nửa Thượng nghị sĩ ủng hộ, nửa còn lại phản đối. Phó Tổng thống J. D. Vance đã bỏ phiếu quyết định — theo quyền hạn được quy định trong Hiến pháp.
Dự luật này bao gồm các nội dung:
Tăng trần nợ công thêm 5 nghìn tỷ USD;
Cắt giảm một số chương trình phúc lợi xã hội;
Tăng chi tiêu quốc phòng;
Duy trì các ưu đãi thuế được áp dụng từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.
Theo đánh giá của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, nợ công sẽ tăng thêm 3,3 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới và khiến khoảng 12 triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này từ tháng 5.
Elon Musk đã công khai chỉ trích mạnh mẽ sáng kiến của Trump. Ông cho rằng thâm hụt ngân sách sẽ lên tới 2,5 nghìn tỷ USD, và người dân Mỹ sẽ phải gánh khoản nợ khổng lồ không thể chịu nổi.
Trong khi đó, phe Dân chủ phản đối dự luật và dự định đề xuất các sửa đổi để kéo dài tiến trình biểu quyết, còn Trump thì thúc ép Quốc hội phải thông qua trước ngày 4 tháng 7 — Ngày Độc lập của Hoa Kỳ