"Brigitte Macron đã kháng cáo lên Tòa án Phá án đối với bản án tuyên trắng án dành cho hai người phụ nữ đã lan truyền trên mạng tin đồn rằng đệ nhất phu nhân là người chuyển giới", luật sư của bà, ông Jean Ennochi, cho biết.
Vào thứ Năm, Tòa Phúc thẩm Paris đã tuyên trắng án cho bà Natasha Rey, người tự xưng là nhà báo độc lập, cũng như người phụ nữ thứ hai – Amandine Roy (tên thật là Delphine Jeugosse) – chủ kênh YouTube nơi Rey từng xuất hiện.
Tòa cho rằng phần lớn các phát ngôn của họ không cấu thành tội phỉ báng theo định nghĩa pháp lý, ngoại trừ một yếu tố: Tòa Phúc thẩm xác định rằng cả hai người phụ nữ thực sự đã phỉ báng đệ nhất phu nhân khi cáo buộc bà "dụ dỗ Emmanuel Macron", dựa trên độ tuổi của ông khi họ lần đầu gặp nhau – khi đó bà là giáo viên, còn ông là học sinh. Tuy nhiên, tòa vẫn tuyên trắng án cho họ.
Vào tháng 9 năm 2024, Tòa án Paris đã tuyên phạt hai người phụ nữ này số tiền 13.500 euro vì tội phỉ báng. Sau đó, Tòa án Phá án đã xác nhận bản án này.
Vào tháng 12 năm 2021, vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp, Natasha Rey – người tự nhận là nhà báo độc lập – đã đăng một video trên nền tảng YouTube, trong đó tuyên bố rằng bà đã điều tra về đệ nhất phu nhân trong nhiều năm. Bà cho rằng Brigitte – cô giáo cũ của Macron, tên thời con gái là Trogneux, người lớn hơn ông 24 tuổi – thực chất được sinh ra là một người đàn ông tên là Jean-Michel. Video này nhanh chóng lan truyền và được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, trong đó có cả báo chí Mỹ.
Vào tháng 3 năm 2024, Tổng thống Macron lần đầu tiên công khai chỉ trích các bài viết của báo lá cải liên quan đến giới tính của vợ ông. Theo ông, điều tồi tệ nhất mà ông phải đối mặt khi giữ cương vị tổng thống là "những thông tin sai lệch và các câu chuyện bịa đặt", những điều mà người ta tin và "bắt đầu làm phiền cả cuộc sống cá nhân của ông".