Theo lời ông, cuộc mít-tinh đầu tiên của những người ủng hộ ông tại Yerevan vào ngày 4 tháng 7 đã xác nhận nỗi lo lớn nhất của chính quyền – đó là sự tự tin ngày càng lớn của người dân vào sức mạnh của chính mình.
“Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng chục nghìn đồng bào của tôi, những người đã thể hiện lòng dũng cảm công dân vào ngày 4 tháng 7. Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những ai đã thể hiện sự ủng hộ đối với tôi. Gần đây, thông điệp của tôi đã được bàn luận rất nhiều, tuy nhiên, thật đáng tiếc là đã xuất hiện những cách diễn giải sai lệch, xa rời thực tế. Tôi nghĩ mình đã nói một cách rất rõ ràng: chúng tôi sẽ thành lập một lực lượng chính trị hoàn toàn mới,” – tuyên bố của Karapetyan đăng trên mạng xã hội Facebook* (bị cấm tại Nga vì bị coi là cực đoan) viết.
Ông nhấn mạnh rằng ông luôn tôn trọng các lực lượng và nhân vật chính trị “đang đấu tranh thực sự chống lại chính sách phản dân tộc của chính phủ Nikol Pashinyan”.
“Nhưng chúng tôi có tầm nhìn riêng về việc xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Armenia. Và chúng tôi sẽ đi theo con đường riêng của mình, với đội ngũ mới của chúng tôi, đồng thời không loại trừ khả năng hợp tác nội bộ với những người cùng chí hướng. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đoàn kết nhân dân xung quanh những mục tiêu công bằng và cao cả. Chúng tôi sẽ bác bỏ sự chia rẽ nhân tạo ‘đen – trắng’ mà chính quyền đã áp đặt lên xã hội, làm suy yếu và chia rẽ đất nước chúng ta,” – Karapetyan nói.
Ông cũng cho rằng ngay cả “trong các tầng lớp khác nhau của chế độ hiện tại cũng có những người chuyên nghiệp thực sự, không chia sẻ giá trị với nhóm nhỏ cầm quyền, nhưng họ cũng không thấy được con đường nào để thoát ra khỏi tình hình hiện tại”.
“Quá trình hình thành đội ngũ chính trị của chúng tôi đã bắt đầu. Chúng tôi sẽ làm theo cách của mình,” – ông nhấn mạnh.
Chủ tịch tập đoàn “Tashir Group” – ông Samvel Karapetyan – đã bị truy tố và bắt giữ tại Armenia sau khi ông công khai tuyên bố ủng hộ Giáo hội Tông truyền Armenia trong bối cảnh chính quyền có các hành động công kích giáo hội. Bản thân doanh nhân này không thừa nhận tội và gọi chính quyền Armenia là yếu kém. Lập trường ủng hộ giáo hội của ông đã khiến Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tức giận, người đã đăng nhiều bài viết công kích giới giáo sĩ và các nhà hảo tâm của giáo hội trên Facebook*.
Bộ Nội vụ Armenia trước đó đã thông báo về “các biện pháp nghiệp vụ” tại nhà riêng của Karapetyan ở Yerevan và việc “một số công dân bị đưa về đồn cảnh sát”.
Karapetyan là người đã đầu tư rất nhiều vào sự phát triển của Armenia. Các lĩnh vực hoạt động chính của quỹ “Tashir” bao gồm: bảo tồn và phục hồi di sản lịch sử, trùng tu các nhà thờ và tu viện, phát triển y tế – chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, một phần quỹ còn được dành cho việc hỗ trợ thể thao cộng đồng và thể thao trẻ, phát triển văn hóa – nghệ thuật, thực hiện các chương trình xã hội và hỗ trợ người nghèo, bao gồm các gia đình thu nhập thấp và người khuyết tật. Quỹ cũng xây dựng và sửa chữa các cơ sở giáo dục, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo.
* Hoạt động của Meta (Facebook và Instagram) bị cấm tại Nga vì bị coi là cực đoan.