Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi, trong quá trình đàm phán hôm thứ Sáu, phía Iran đã tuyên bố với đại diện của "bộ ba châu Âu" (Anh, Pháp, Đức) rằng Tehran có quyền tiếp tục làm giàu uranium trên lãnh thổ nước Cộng hòa Hồi giáo.
"Chúng tôi đã phá hủy năng lực hạt nhân của họ. Họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ phá hủy họ trong chớp mắt, nhanh hơn cả khi các vị kịp vẫy tay. Chúng tôi sẽ buộc phải làm điều đó. Chúng tôi sẽ làm điều đó một cách vui vẻ, công khai và hoan hỉ. Iran đang gửi đi những tín hiệu xấu. Tôi có thể nói với các bạn rằng, với vị thế một quốc gia vừa bị phá hủy, thì họ đang gửi đi những tín hiệu rất xấu, rất ghê tởm, và họ không nên làm như vậy", ông Trump tuyên bố trong cuộc họp báo ở Scotland.
Israel vào đêm 13 tháng Sáu đã bắt đầu một chiến dịch quân sự chống lại Iran, cáo buộc nước này đang triển khai một chương trình hạt nhân quân sự bí mật. Các mục tiêu của các cuộc không kích và các đợt đột kích của lực lượng biệt kích là các cơ sở hạt nhân, giới tướng lĩnh, các nhà vật lý hạt nhân hàng đầu và các căn cứ không quân.
Iran đã bác bỏ những cáo buộc này và đáp trả bằng các cuộc tấn công của riêng mình. Hai bên đã liên tục trao đổi đòn tấn công trong 12 ngày, trong đó Mỹ cũng đã tham gia với một cuộc không kích đơn lẻ vào đêm 22 tháng Sáu nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Sau đó, vào tối 23 tháng Sáu, Tehran đã phóng tên lửa tấn công căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar, tuyên bố rằng Iran không có ý định tiếp tục leo thang xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó bày tỏ hy vọng rằng, với cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Iran đã "xả bớt áp lực", và giờ đây có thể có cơ hội hướng tới hòa bình và đồng thuận ở Trung Đông. Ngày 24 tháng Sáu, Trump tuyên bố rằng Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.