Thủ đoạn tinh vi khiến người bị hại tự cô lập và chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Xu hướng tội phạm này được cảnh báo đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt nhằm vào nhóm học sinh, sinh viên.
Ngày 24/7, một nam sinh viên ở phường Diên Hồng (gồm toàn bộ phường 6, phường 8 và một phần phường 14 của quận 10 trước đây) bất ngờ nhận cuộc gọi từ người xưng là shipper. Ngay sau đó, đối tượng khác liên lạc qua Zalo, dọa rằng em liên quan đến buôn ma túy, rửa tiền.
“Từ cuộc gọi video call gặp anh đội trưởng thì em được yêu cầu chuyển qua Zoom, và trong Zoom có 3 người gồm em và một anh được giới thiệu là bên công an, một anh bên viện kiểm sát khiến em càng tin những gì họ nói”, nam sinh thuật lại.
Sau đó, nạn nhân bị dẫn dụ chuyển tiền, bị điều khiển rời khỏi nhà, đến một nhà nghỉ ở xã Củ Chi. Tại đây, các đối tượng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội và số điện thoại người thân, yêu cầu nạn nhân chuyển 150 triệu đồng.
Tình huống tương tự xảy ra với một nữ sinh viên ở Khánh Hòa vào ngày 25/7. Sau khi nhận cuộc gọi từ người giả danh công an, cô bị cáo buộc rửa tiền và bị ép chuyển 150 triệu đồng để “chứng minh vô tội”. Nạn nhân bị điều đến khách sạn thuộc phường Hòa Hưng (gồm toàn bộ phường 12, 13 và 15 của quận 10 trước đây), buộc tự nhốt mình trong phòng.
"Con tham gia cuộc gọi video call rồi một lát sau mấy chú đó nói cần kiểm tra cơ thể, nói con phải cởi hết đồ ra, hình như là có quay lại, vẫn là ở trong cuộc họp ở trong Zoom đó. Rồi sau đó mấy chú lấy video đó dọa bắt mẹ con gửi thêm tiền", nữ sinh kể lại.
Giải cứu kịp thời
Tối 25/7, bà T. đến Công an phường Hòa Hưng trình báo việc con gái là em Q. (sinh năm 2007) mất liên lạc, có dấu hiệu bị chi phối tinh thần.
Trước đó, em Q. đang ngồi quán cà phê thì nhận cuộc gọi từ người lạ. Sau đó em rời đi và không liên lạc được nữa. Một người dùng tài khoản Zalo của Q. liên hệ với bà T., cho biết đã “bắt cóc” em và chuẩn bị đưa qua Campuchia, yêu cầu tiền chuộc.
Lo sợ, bà T. chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản của Q. Ngay sau đó, bà tiếp tục nhận nhiều cuộc gọi đe dọa phải chuyển thêm tiền nên đến công an trình báo.
Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định vị trí của Q. tại một khách sạn trên đường Trần Văn Đang. Khi được tìm thấy, em đang ở một mình và bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.
Làm việc với công an, Q. kể đã nhận cuộc gọi từ người tự xưng công an, nói rằng thông tin cá nhân bị lộ và liên quan đến tài khoản rửa tiền. Đối tượng yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để chứng minh vô tội, yêu cầu giữ bí mật với gia đình và di chuyển đến nhiều địa điểm.
Cần nâng cao cảnh giác trong trường học và gia đình
Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng, cho biết: “Sau khi các vụ việc xảy ra, chúng tôi tổ chức tuyên truyền cho khu phố và các hệ thống chính trị trên địa bàn. Chính bản thân tôi cũng yêu cầu các trưởng khu phố, hệ thống chính trị cần tuyên truyền đây là thủ đoạn mới nhất của tội phạm”.
Theo cơ quan công an, học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng dễ bị thao túng về tâm lý, đặc biệt khi đối mặt với các cuộc gọi bất ngờ từ người tự xưng là công an, viện kiểm sát.
Cơ quan chức năng khuyến cáo các em cần thường xuyên cập nhật kiến thức về tội phạm công nghệ cao. Gia đình và nhà trường cần quan tâm sát sao, hướng dẫn các em phương pháp xử lý khi gặp sự cố, tránh để xảy ra tình trạng tự cô lập, mất kiểm soát.
Dấu hiệu nhận biết của tội phạm “bắt cóc online”
Các đối tượng thường dùng số lạ để gọi video call hoặc nhắn tin Zalo, Telegram. Họ tự xưng là công an, viện kiểm sát, cáo buộc nạn nhân liên quan đến các vụ án như buôn bán ma túy, rửa tiền. Sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “chứng minh vô tội”, đồng thời buộc không được nói với người thân.
Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, khuyến cáo:
"Các em không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển khoản, không gửi lệnh bắt qua điện thoại. Hãy bình tĩnh, xử lý tự tin và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất".