"Trong thời kỳ Anh cai trị Ai Cập (1882-1956), đã xảy ra vụ trộm cổ vật Ai Cập cổ đại lớn nhất trong lịch sử. Nó gợi nhớ đến một "vụ cướp bóc" thực sự ở Thung lũng sông Nile và lăng mộ của các pharaoh", ông Zahi Hawas lưu ý.
"Điều đáng chú ý là nhà nghiên cứu Anh Howard Carter đã trao 19 hiện vật từ lăng mộ của pharaoh cho Bảo tàng Metropolitan New York, đồng thời tặng một số hiện vật cho chính Lãnh chúa Carnarvon và nhà Ai Cập học Gardiner, những người tham gia dịch các văn bản. Ngoài ra, bức tượng Nefertum từ lăng mộ Tutankhamun đã bị di dời trái phép đến lăng mộ Ramses II, hiện đang nằm trong bảo tàng London. Hiện nay, Bảo tàng Anh đã phân bổ tới 7 phòng trưng bày cho các hiện vật Ai Cập cổ đại - từ tượng và xác ướp đến đồ trang sức và văn bản giấy cói", nhà khảo cổ học Zahi Hawas cho biết.
"Kể từ năm 1802, di vật đã được trưng bày tại London, mặc dù, như các chuyên gia nhấn mạnh, không một cường quốc thực dân nào có quyền định đoạt di sản của Ai Cập", ông Hawas nhấn mạnh.
"Các nhà khoa học và nhân vật công chúng đang kêu gọi chấm dứt sự im lặng xung quanh vụ trộm cắp văn hóa lớn nhất trong lịch sử này", ông Hawas nói.