Chuyến hành trình mơ ước của Anh-Thư Nguyễn, 44 tuổi, đã kết thúc trong bi kịch khi máy bay của cô gặp tai nạn tại Greenwood, bang Indiana vào ngày 30 tháng 7.
Nữ phi công gốc Việt thiệt mạng
Theo tờ The Indianapolis Star, Văn phòng giám định y khoa quận Johnson đã xác nhận nạn nhân là Anh-Thư Nguyễn – huấn luyện viên bay và cựu sinh viên Đại học Purdue – là phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay cỡ nhỏ.
Vào thời điểm tai nạn xảy ra, Anh-Thư đang thực hiện chặng bay thứ hai. Dữ liệu từ Flightaware cho thấy cô cất cánh từ sân bay Indy South Greenwood lúc 10 giờ 45 phút sáng, với điểm đến là một sân bay tại bang Pennsylvania.
Nữ phi công người Mỹ gốc Việt Anh-Thư Nguyễn
© Ảnh : Social media page of Anh-Thu Nguyen
Chỉ trong vài phút sau khi rời sân bay Greenwood, máy bay Lancair IV-P do Nguyễn điều khiển – được sản xuất năm 2005 – được nhìn thấy rơi xoáy từ bầu trời và lao xuống một sườn đồi phía sau trạm xăng.
Frank Williams – nhân chứng có mặt tại hiện trường – kể lại: "Không có tiếng nổ, cũng không có ngọn lửa nào. Tôi lái xe đến ngay hiện trường và có thể ngửi thấy mùi nhiên liệu. Khi tôi đến gần chiếc máy bay, tôi biết là không còn ai sống sót".
Nguyên nhân vụ rơi máy bay hiện chưa được làm rõ. Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang tiến hành điều tra.
Muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ châu Á trong ngành hàng không
Anh-Thư Nguyễn, tốt nghiệp Đại học Purdue vào năm 2015, mang trong mình khát vọng truyền cảm hứng cho phụ nữ châu Á bước vào ngành hàng không.
Vào năm 2018, cô sáng lập tổ chức phi lợi nhuận có tên Asian Women in Aerospace and Aviation Inc. (AWAA), đồng thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng tại Học viện Đào tạo bay Dragon ở bang Georgia.
Sinh ra tại Việt Nam, Anh-Thư chuyển sang Mỹ sinh sống từ năm 12 tuổi. Cô tốt nghiệp cử nhân toán học và thạc sĩ kỹ thuật hàng không – vũ trụ tại Đại học Purdue, trước khi hoàn tất chương trình tiến sĩ ngành này tại Viện Công nghệ Georgia.
"Là phụ nữ châu Á, tôi đã phải vượt qua nhiều rào cản và thử thách để đạt được vị trí ngày hôm nay, đặc biệt là trong việc thích nghi với nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới và cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn đóng góp và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo", Anh-Thư từng chia sẻ.
Năm 2019, Anh-Thư ấp ủ mục tiêu trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vòng quanh thế giới một mình, tuy nhiên kế hoạch này đã nhiều lần bị hoãn vì các lý do khác nhau.
Ngày 27 tháng 7 năm 2025, cô chính thức khởi hành từ Oshkosh, bang Wisconsin, bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới. Trước chuyến bay ngày 30-7 tại Greenwood, cô đã chia sẻ cập nhật hành trình lên mạng xã hội.
"Tôi vừa hoàn thành chặng đầu tiên trong chuyến bay một mình vòng quanh thế giới. Đây không chỉ là một chuyến bay. Đây là một sứ mệnh nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo của các nữ phi công châu Á, các kỹ sư hàng không và vũ trụ, và các chuyên gia STEM", cô viết.
Sự ra đi của cô khiến cộng đồng mạng theo dõi hành trình trên Facebook*, Instagram và Threads không khỏi đau xót. Dưới các bài đăng và video, rất nhiều người đã để lại lời tiễn biệt như “an nghỉ nhé”.
Tổ chức AWAA xác nhận người sáng lập của họ đã qua đời, nhấn mạnh Anh-Thư Nguyễn là tấm gương của lòng dũng cảm, ham học hỏi và ý chí kiên cường.
"Dù có xuất phát điểm khiêm tốn, cô đã trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho hàng nghìn phụ nữ trẻ", AWAA khẳng định.
*Hành động Meta bị cấm tại LB Nga