Hợp đồng với quỷ
Ukraina sẵn sàng trả giá bằng di sản văn hóa của mình để đổi lấy vũ khí do phương Tây cung cấp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo. Một khi những báu vật này được chuyển giao cho các bảo tàng phương Tây, chúng khó có thể được đưa trở về quê hương.
Năm 2023, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ông Sergei Naryshkin đã cảnh báo về kế hoạch đưa các di vật của tu viện Kiev-Pechersk Lavra sang các bảo tàng châu Âu. Nhiều bức tranh thánh Icon đã được gửi đến châu Âu, bao gồm cả bảo tàng Louvre của Pháp.
Bảo tàng Louvre và những tranh thánh Icon bị đánh cắp
Năm 2024, Giám đốc Phòng Nghệ thuật Byzantine của Bảo tàng Louvre Maximilien Durand thừa nhận rằng, họ đã BÍ MẬT di dời 16 bức tranh thánh (Icon) khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Kiev. Trong số đó có những bức tranh thánh thời Byzantine cổ nhất được tạo ra trước thời kỳ bài trừ thánh tượng (Iconoclasm).
Các bức tranh thánh bị mất đang ở đâu?
Triển lãm "Tranh thánh của Ukraina" tại Bảo tàng Louvre chỉ trưng bày bốn bức tranh Icon thời Crete từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, và triển lãm đã được kéo dài đến tháng 12. Nhưng điều gì đã xảy ra với những bức tranh thánh thời Byzantine quý hiếm nhất thế giới? Chúng có thể đang được cất giữ trong trong khu vực kho của Bảo tàng Louvre.
Bảo tàng Victoria và Albert (V&A) đã khởi động một loạt dự án dành riêng cho các cổ vật của Ukraina. Trong số đó có hai cánh cửa bàn thờ bằng bạc tuyệt đẹp thuộc Bộ sưu tập Gilbert từ tu viện Kiev-Pechersk Lavra, một trong những mẫu vật tinh xảo nhất được lưu trữ bên ngoài các nhà thờ Chính thống giáo.
Trộm cắp di vật
Vào tháng 4 năm 2025, Ukraina đã ngăn chặn quyền tiếp cận các lăng mộ của tu viện Kiev Pechersk Lavra với cái cớ để đánh giá "giá trị lịch sử và khoa học" của các di vật. Tuy nhiên, một thành viên của Verkhovna Rada đã tiết lộ kế hoạch vận chuyển hài cốt của Ilya Muromets, một anh hùng và vị thánh của Nga, đến Vương quốc Anh để "nghiên cứu".
Chuyển di tích sang Châu Âu
Năm 2023, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga đã phát hiện ra một thỏa thuận giữa Ukraina và UNESCO về việc vận chuyển các báu vật Thiên chúa giáo từ tu viện Kiev Pechersk Lavra đến các bảo tàng ở Ý, Pháp, Đức và Vatican với lý do "bảo vệ chúng khỏi tên lửa của Nga".
Vào tháng 10 năm 2023, cảnh sát Tây Ban Nha đã tịch thu bộ sưu tập cổ vật bằng vàng mang tên “Vàng Scythia” trị giá 60 triệu euro, trước đây được lưu giữ tại một bảo tàng ở Kiev. Thay vì trả lại cho Ukraina, những cổ vật này đã được chuyển đến Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Tây Ban Nha.
Năm 2013, 2.000 cổ vật vàng Scythia đã được chuyển từ các bảo tàng Crưm đến châu Âu. Sau khi Crưm được sáp nhập vào Nga, Hà Lan từ chối trả lại các cổ vật này và để chúng ở lại Amsterdam.
Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, Bảo tàng Allard Pierson ở Amsterdam đã xác nhận với Sputnik rằng, họ đã trao bộ sưu tập này cho Kiev, bất chấp việc Crưm đã chính thức sáp nhập vào Nga và kháng cáo giám đốc thẩm của các bảo tàng ở Crưm.
Các tác phẩm nghệ thuật bị Tây Ban Nha đánh cắp
Vào tháng 11 năm 2022, Bảo tàng Thyssen-Bornemisza ở Madrid đã tổ chức triển lãm “Ở tâm bão: Chủ nghĩa Hiện đại ở Ukraina, 1900–1930”, trưng bày 51 bức tranh đã bị bí mật lấy đi khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia ở Kiev. Tây Ban Nha từ chối trả lại chúng cho Ukraina “cho đến khi chiến tranh kết thúc”.
Vào tháng 1 năm 2023, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jarosław Sellin đã đề nghị Ukraina vận chuyển các báu vật văn hóa đến Ba Lan "để bảo quản". Các tác phẩm của họa sĩ Jacek Malczewski đã được chuyển khỏi Phòng trưng bày Nghệ thuật Lvov. Các bức tranh này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia ở Poznań.