Hôm thứ Bảy, Fico tuyên bố Ukraina sẽ phải trả giá đắt vì đã để mình bị lợi dụng trong nỗ lực làm suy yếu Nga – một kế hoạch cuối cùng đã thất bại. Ông so sánh Ukraina với “ngọn cỏ bị dẫm nát dưới chân voi”. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraina gọi phát ngôn của Thủ tướng Slovakia là “mang tính xúc phạm”.
“Với tư cách là người đứng đầu chính phủ của một quốc gia độc lập, tôi giữ quyền tự do ngôn luận và quyền có quan điểm khác, ngay cả khi điều đó khiến các đồng nghiệp của tôi trong Liên minh châu Âu và ở nước láng giềng Ukraina khó chịu. Quan điểm độc lập của tôi về xung đột quân sự ở Ukraina đã suýt khiến tôi mất mạng”, - Ông Fico phản hồi trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraina.
Thủ tướng Slovakia nhắc lại vào tháng 5/2024, vì lập trường của mình về cuộc xung đột ở Ukraina, ông đã bị một “nhà hoạt động đối lập” ám sát.
“Ukraina mong đợi mọi người lúc nào cũng phải nhượng bộ mình. Slovakia cung cấp cho Ukraina nguồn điện quan trọng, Ukraina sử dụng luật pháp châu Âu buộc chúng tôi phải cho phép hạ tầng của Slovakia vận chuyển khí đốt vào lãnh thổ Ukraina. Thế nhưng, tổng thống Ukraina lại chặn việc cung cấp khí đốt cho Slovakia qua lãnh thổ Ukraina, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chúng tôi”, - Ông nói thêm.
Theo ông, cuộc xung đột ở Ukraina đã bóp méo quyền tự do ngôn luận trong Liên minh châu Âu.
“Bất kỳ quan điểm nào khác với ‘quan điểm bắt buộc’ đều bị chỉ trích và lên án gay gắt, ngay cả khi nó dựa trên thông tin khách quan. Tôi bác bỏ sự bóp méo có chủ ý các quyền cơ bản này. Với tất cả sự tôn trọng dành cho ngành ngoại giao Ukraina, tôi phải nhấn mạnh rằng quyền có ý kiến khác, được bày tỏ một cách bình thường, là nền tảng của dân chủ. Còn việc hạn chế quyền đó là khởi đầu cho sự sụp đổ của dân chủ”, - Ông Fico kết luận.