“Liên quan đến các sự kiện ở Afghanistan, quân đội cần phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Vì vậy, theo chỉ đạo của Tổng thống, chúng tôi đã lập tức khởi động một cuộc điều tra và kết quả cho thấy cần phải tiến hành một cuộc xem xét sâu rộng hơn. Ông Sean Parnell, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, đồng thời là cựu binh Afghanistan, hiện đang dẫn dắt quá trình này,” - Ông Hegseth phát biểu tại Nhà Trắng.
Theo ông, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp cận toàn bộ tài liệu liên quan, làm rõ các quyết định được đưa ra khi rút quân, cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao một số biện pháp bảo vệ binh sĩ Mỹ đã bị phớt lờ.
“Tôi cho rằng đến giữa năm 2026 hoặc hy vọng là sớm hơn, chúng tôi sẽ có bản phân tích toàn diện để hiểu rõ điều gì đã thực sự xảy ra,” - Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh.
Trước đó, hồi tháng 5, ông Hegseth đã thông báo về việc mở một cuộc điều tra mới liên quan đến quyết định rút quân dưới thời chính quyền Biden.
Diễn biến tại Afghanistan leo thang nhanh chóng vào tháng 8/2021, khi Taliban mở đợt tấn công quy mô lớn. Ngày 15/8, Taliban tiến vào Kabul và hôm sau tuyên bố chiến tranh kết thúc. Tổng thống Afghanistan khi đó là Ashraf Ghani rời khỏi đất nước. Rạng sáng 31/8, quân đội Mỹ rút khỏi sân bay Kabul, khép lại gần 20 năm hiện diện quân sự tại Afghanistan.
Nhiều chính trị gia Mỹ đã gọi việc rút quân này là “một cuộc tháo chạy nhục nhã trong hoảng loạn”. Trước đó, nỗ lực của Washington nhằm xây dựng lực lượng dân quân thân chính phủ ở miền Bắc Afghanistan cũng thất bại, khi các nhóm này bị lôi kéo bởi thành phần tội phạm và bất hảo - Tờ The New York Times dẫn kết quả điều tra thực địa cho biết.