Điều tra sơ bộ cho thấy vụ ẩu đả bắt nguồn từ tranh cãi tiếng ồn. Mâu thuẫn giữa hai hộ gia đình được cho là đã kéo dài trong nhiều năm qua.
Singapore: Tranh cãi tiếng ồn biến thành thảm kịch, một phụ nữ Việt Nam tử vong
Channel News Asia đưa tin cho hay, sáng 24/9, cảnh sát Singapore đã bắt giữ một người đàn ông 67 tuổi với cáo buộc giết người sau khi một tranh cãi liên quan đến tiếng ồn tại một khu chung cư ở Yishun leo thang thành án mạng.
Nạn nhân là một phụ nữ Việt Nam 31 tuổi, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Khoo Teck Puat (KTPH) trong tình trạng bất tỉnh nhưng cuối cùng đã không qua khỏi. Hai người khác cũng phải nhập viện gồm chính nghi phạm và một người đàn ông 33 tuổi (chồng của người phụ nữ Việt Nam).
Theo cảnh sát, họ nhận được cuộc gọi báo tin vào khoảng 7h25 sáng (giờ địa phương) và ngay lập tức có mặt tại Block 323 Yishun Central. Tại hành lang tầng 6, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ và hai người đàn ông bị thương nặng.
Điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm đã dùng dao tấn công một cặp vợ chồng sau khi xảy ra cãi vã về tiếng ồn.
Khoảng 10h40 cùng ngày, ít nhất 5 xe cảnh sát vẫn đỗ trước khu chung cư. Khu vực cầu thang gần thang máy bị phong tỏa, trên sàn còn in vết máu.
Block 323 Yishun Central
© Ảnh : Official social media page of GRC MP Jackson Lam
Nhân chứng Clara Koh, sống ở tầng 7, kể rằng cô bị đánh thức vào lúc 7h bởi “tiếng la hét rất lớn”. Khi cùng cha chạy xuống tầng 6, cô nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm nằm bất động trên sàn, bị thương và chảy máu ở bụng.
Theo Koh, người chồng dường như đã tìm cách chống trả nghi phạm, một cư dân sống ở tầng 5 nhưng bị đâm vào lưng.
“Anh ấy chắc là đã cố gắng để bảo vệ vợ”, Koh nói.
Koh cho biết thêm, các nạn nhân đều khoảng ngoài 30 tuổi, trong khi nghi phạm đã ngoài 60. Cặp vợ chồng nạn nhân có hai con nhỏ, khoảng 3 đến 5 tuổi.
Theo lời kể, gia đình ở tầng 5 thường xuyên phàn nàn về tiếng ồn do lũ trẻ gây ra, như chạy nhảy hoặc làm rơi đồ chơi, khiến âm thanh vọng xuống dưới. Những lần như vậy, người hàng xóm tầng 5 thường lấy cây lau nhà hoặc vật dụng khác gõ vào trần để phản ứng.
Cũng theo cư dân tại khu nhà, vợ chồng nạn nhân và nghi phạm đã bất hòa nhiều năm nay liên quan đến vấn đề tiếng ồn và được nhà chức trách địa phương tìm cách hòa giải nhưng bất thành. Vào tháng 7 vừa qua, hai bên đã đưa tranh chấp lên Tòa án Giải quyết Tranh chấp Cộng đồng để giải quyết. Koh, người đã sống trong tòa nhà suốt 2 năm qua, nói rằng nghi phạm ít khi giao tiếp với các cư dân khác.
“Tôi chỉ ngồi trong phòng, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác thật khó tin. Tôi không hiểu sao một cuộc tranh cãi lại có thể biến thành thảm kịch như vậy”, Koh đau lòng nói.
Hiện cảnh sát chưa công bố danh tính của các nạn nhân và nghi phạm.
Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore xác nhận đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để nắm thông tin và làm rõ nguyên nhân một phụ nữ người Việt 31 tuổi bị đâm tử vong trong vụ xô xát với hàng xóm.
Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đang liên hệ để thực hiện công tác bảo hộ công dân theo quy định.