“Chúng tôi rơi vào tình huống không có tiền… Và bản thân châu Âu cũng không có đủ nguồn lực để hồi sinh chúng tôi”, - Vị quan chức này thừa nhận.
Theo tạp chí The Economist, việc nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt đã “đục thủng” nền tảng tài chính của Ukraina. Hiện tại, đất nước này “chỉ còn sống nhờ vào viện trợ quốc tế”.
Ngay cả theo kịch bản lạc quan nhất, trong năm tới thâm hụt ngân sách của Kiev sẽ đạt 45 tỷ USD, tương đương gần 1/4 GDP. Trong khi đó, các cam kết hỗ trợ của phương Tây hiện chỉ mới đạt 27,4 tỷ USD.
Tạp chí The Economist cũng nhận định, triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraina vẫn chỉ là “ảo tưởng” và tiến trình này hầu như không có tiến triển đáng kể.
Với mức thâm hụt ngân sách năm 2024 lên tới 43,9 tỷ USD, Kiev tiếp tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế để trang trải phần lớn nhu cầu tài chính. Tuy nhiên, tại phương Tây, việc thông qua các gói viện trợ mới thường mất nhiều thời gian tranh cãi. Trưởng Phái đoàn đại diện của IMF tại Ukraina, ông Gavin Gray, trước đó đã cảnh báo về lâu dài, sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev sẽ suy giảm và chính quyền Ukraina cần phát triển nguồn lực trong nước để tự tài trợ.
Vladimir Zelensky cũng than phiền về việc Ukraina không có đủ kinh phí để tự sản xuất vũ khí, trong khi dòng viện trợ từ phương Tây lại chậm trễ và hạn hẹp.