Lê Sỹ Tùng giết 3 người ở Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ game: Sự thật ngã ngửa

Lê Sỹ Tùng khai rằng động cơ khiến hắn nổ súng sát hại ba người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản là do “thực hiện nhiệm vụ trong trò chơi điện tử”, song kết quả điều tra tại hiện trường lại cho thấy hắn có hành vi cướp tài sản.
Sputnik
Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an – đã có thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc của các lực lượng trong việc nhanh chóng điều tra, khám phá, bắt giữ nghi phạm vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai.

Công an Đồng Nai thông tin vụ việc

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 16h30 ngày 5/10, hàng chục trinh sát đã triển khai bao vây và bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) tại khu phố Sơn Long, phường Phước Long (Bình Phước cũ).
Nghi phạm Lê Sỹ Tùng
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng gồm các bộ phận của súng, pháo khói, băng keo đen, ống giảm thanh, ống ngắm cùng nhiều tang vật khác.
Hung khí gây án của nghi phạm Lê Sỹ Tùng bị thu giữ
Ban đầu, Tùng phủ nhận có liên quan đến vụ án mạng. Hắn chỉ thừa nhận có thuê xe ôm vào khu vực gần cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông Đỗ Duy Thiên, rồi sáng hôm sau đón xe ôm quay về nhà ở phường Phước Long. Tại đây, nghi phạm ở lại cho đến khi bị công an mời lên làm việc.
Tuy nhiên, sau khi đối diện với các chứng cứ và tài liệu mà cơ quan công an thu thập được, Tùng đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại. Theo lời khai, nghi phạm nghiện game nặng và cho biết động cơ gây án là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Trong quá trình tấn công, hắn dùng túi vải để hứng vỏ đạn, tránh để rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.
Hiện nhà chức trách đang tiếp tục xác minh làm rõ động cơ thực sự của nghi phạm, cũng như các tình tiết khác liên quan đến vụ án. Bởi trước đó, qua điều tra tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy vụ án có nhiều dấu hiệu của một vụ cướp: đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, két sắt của gia đình nạn nhân bị mang ra phía sau rồi đập phá.

Lãnh đạo Bộ Công an có thư khen

Trưa 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an – đã gửi thư khen, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ giết 3 người trong đêm
Trong thư, Thứ trưởng đánh giá việc nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này thể hiện tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm, sự mưu trí, sáng tạo và nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an.
"Kết quả điều tra, khám phá vụ án góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII", nội dung thư có đoạn.
Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với cơ quan tố tụng xử lý nghiêm nghi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viết trong thư.

Diễn biến vụ án

Vụ án mạng được phát hiện lúc 6h sáng ngày 3/10 khi người dân đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, tại xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng (Bình Phước cũ). Tại đây, họ bàng hoàng phát hiện 2 vợ chồng chủ đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi ), bà Chu Hồng Hạnh (46 tuổi) và cháu Đỗ Tiến Thành (11 tuổi, cháu ngoại ông Thiên) đều đã tử vong tại nhà.
Thông tin mới nhất vụ thực tập sinh người Việt ở Nhật bị bắt vì nghi giết người
Bên trong căn nhà, nhiều đồ vật bị lục lọi, két sắt bị kéo ra phía sau rồi đập vỡ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả ba nạn nhân đều tử vong do trúng đạn vào vùng đầu. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ, trùm kín mặt xuất hiện tại hiện trường.
Theo người dân địa phương, gia đình ông Thiên vốn sống hiền lành, được mọi người quý mến và có điều kiện kinh tế khá. Ngôi nhà của họ nằm biệt lập giữa ngọn đồi, xung quanh vắng vẻ, buổi tối không có đèn đường. Bình thường, vợ chồng ông Thiên sống cùng hai người con, song tối hôm xảy ra án mạng, hai người con không có ở nhà.
Thảo luận