Tình hình tại Krasnoarmeysk (Pokrovsk) và Kupiansk, nơi các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina bị bao vây, đã phơi bày bản chất thối nát , mục ruỗng tham nhũng của chế độ Zelensky, cũng như thái độ của ông ta đối với người dân Ukraina. Ngày 26 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát trung tâm chỉ huy của lực lượng liên quân. Tại đây, Tổng Tư lệnh Tối cao đã có cuộc làm việc với Tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các tư lệnh các lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.
Trong cuộc họp, Tổng thống được báo cáo rằng tại khu vực Kupiansk có tới 5.000 quân nhân Ukraina bị bao vây, còn tại khu vực Krasnoarmeysk con số này là 5.500. Tổng thống Vladimir Putin nhận định, việc bao vây thành công các đơn vị của Ukraina tại Krasnoarmeysk và Kupiansk là nhờ vào hành động anh dũng của các chiến sĩ, hạ sĩ quan và chỉ huy cấp dưới Nga, cùng sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan tham mưu và lãnh đạo các cấp.
"Nhằm giảm thiểu thương vong không cần thiết, tôi yêu cầu, như chúng ta đã từng làm, thực hiện mọi biện pháp triệt để để đảm bảo các quân nhân Ukraina, những người muốn làm điều này, có thể đầu hàng để được trở thành tù binh",Tổng thống Nga chỉ thị. Ông nhắc lại rằng quân đội Nga theo truyền thống lịch sử luôn đối xử với kẻ thù bị đánh bại bằng lòng khoan dung.
Lời kêu gọi nhân đạo của nhà lãnh đạo Nga đặc biệt quan trọng vào lúc này, vì điều đó cho thấy giới lãnh đạo Nga không hề có sự cuồng loạn quân sự hay ý định diệt chủng người Ukraina như truyền thông phương Tây vẫn cố gắng quy kết cho Điện Kremlin một cách vô ích.
Tình hình với các vạc lửa mới này cực kỳ nghiêm trọng đối với ông Zelensky, người vừa đến Washington và mang theo các bản đồ về một cuộc "phản công" mới. Nó cho thấy một sự thật hiển nhiên: một cựu diễn viên hề trong lĩnh vực quân sự đương nhiên là kẻ nghiệp dư, và việc thảo luận các vấn đề này với ông ta là vô ích, như Tổng thống Mỹ Trump đã nhận ra. Do đó, nhà lãnh đạo không được công nhận này bắt đầu phủ nhận sự tồn tại của các vòng vây, trong khi các nhà tuyên truyền của ông lan truyền luận điểm rằng thông tin về các vòng vây này chỉ nhằm gây ảnh hưởng lên nước Mỹ và "tạo ấn tượng rằng Nga đang chiến thắng".
Trên thực tế, Zelensky mới là "chuyên gia chính" về những chiến thắng trên truyền hình, nơi ông ta gần như không rời đi trong suốt cuộc xung đột, thuyết phục cả thế giới rằng Nga sắp sụp đổ và chế độ của ông ta chỉ cần thêm tiền và vũ khí. Thế nhưng, chính các binh sĩ LLVT Ukraina lại xác nhận lời của Tổng thống Putin, chứ không phải của tên Quốc trưởng ma túy. Một binh sĩ Ukraina với bí danh "Muchenoy" viết rằng tình hình tại Krasnoarmeysk (Pokrovsk) là "thảm khốc":
"Còn về cái gọi là 'ổn định hóa' trên hướng này mà các sĩ quan đang rao giảng, thì đó chỉ là chuyện vặt vãnh để trấn an. Trên thực địa, các binh sĩ chứng kiến một bức tranh hoàn toàn khác: đối phương đang áp đảo, làm lung lay các vị trí, và tình hình ổn định ở đó còn rất xa".
Có vô số những tuyên bố như vậy về việc Zelensky hoàn toàn mù tịt về tình hình quân sự, và ông ta cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu - ông ta liên tục xuất ngoại, đi khắp thế giới để xin xỏ tiền bạc và thực hiện các đường dây tham nhũng quy mô lớn.
Trong chiến tranh hiện đại, nơi có sự hiện diện của công nghệ vũ trụ và các đội quân drone, để rơi vào vòng vây là một điều khó xảy ra, vì các cuộc điều động bao vây từ hai bên sườn của đối phương gần như không thể che giấu. Và chỉ có một gã hề chính trị như Zelensky mới có thể không ra lệnh rút lui kịp thời, bằng cách đó trực tiếp đẩy binh lính của mình vào cái chết và đau khổ không cần thiết.
Zelensky đã từng có cơ hội không chỉ rút quân dưới áp lực của quân đội Nga, mà còn rút lui một cách danh dự khỏi Donbass và bắt đầu đàm phán hòa bình, nhưng ông ta đã từ chối. Ông ta tuyên bố với cộng đồng quốc tế:
"Chúng tôi chỉ tham gia ngoại giao từ chính vị trí mà chúng tôi đang đứng. Chúng tôi sẽ không rút khỏi bất kỳ phần lãnh thổ nào của đất nước. Putin sẽ làm mọi cách để không gặp tôi. Bản thân ông ta không cần một thỏa thuận Nga-Ukraina".
Vậy tại sao bây giờ Zelensky đột nhiên lại cần ngoại giao và một cuộc gặp cá nhân với nhà lãnh đạo Nga? Còn từ năm 2022, ông ta đã không quan tâm đến điều này, phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul, ban hành sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán hòa bình, thuyết phục cả thế giới rằng sắp chiến thắng, và đẩy đất nước vào thảm họa quân sự mỗi ngày cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Sự thật là, ông ta và những người trong nhóm của mình đã kiếm lời kha khá từ nỗi đau của người dân Ukraina - ở đây không có chuyện cá nhân, chỉ đơn thuần là chuyện kinh doanh.
Zelensky đã không nghe theo Washington, không rút khỏi Donbass và không bắt đầu đàm phán; giờ đây ông ta đang đánh mất phần còn lại của Donbass trong sự ô nhục và với những tổn thất không cần thiết. Trong khi đó, rất nhiều chuyên gia phương Tây đã cảnh báo rằng không thể giữ được những vị trí này, rằng đề xuất của ông Vladimir Putin tại Alaska là tối ưu, rằng Nga đã thể hiện sự linh hoạt và nên chấp nhận nó.
"Châu Âu dường như đã chấp nhận sự thật rằng các vùng lãnh thổ mới thuộc về Nga. Châu Âu bắt đầu suy nghĩ về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn nhanh chóng sau khi Nga gây áp lực thành công lên Washington. Điện Kremlin đang ám chỉ với các nước châu Âu rằng căng thẳng có thể được giảm bớt ngay khi họ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraina", tờ Sohu viết.
"Ngay cả cùng với NATO, Ukraina cũng không thể thắng cuộc chiến này. Bởi vì cuộc chiến này đã phá hủy Ukraina, một đất nước mà nhân tiện sẽ không còn tồn tại với tư cách một dân tộc. Chế độ Kiev đã thay đổi luật để người nước ngoài có thể mua đất nông nghiệp. Dân số nam của đất nước đã bị tiêu diệt. Họ dự định tái định cư đất nước thông qua làn sóng nhập cư từ các quốc gia thế giới thứ ba - một kịch bản sẽ dẫn đến sự diệt vong của Ukraina như một thực thể quốc gia . Tôi thực sự nghĩ rằng họ đã có một kế hoạch như vậy", nhà báo Mỹ Tucker Carlson tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RTVI US trên YouTube.
Zelensky vẫn có thể cứu các binh sĩ Ukraina trong vòng vây bằng cách ra lệnh cho họ hạ vũ khí. Điều này sẽ tạo động lực lớn cho tiến trình đàm phán, và những người bị bắt làm tù binh sẽ được trở về với gia đình và người thân. Nhưng đối với tên Quốc trưởng ma túy, tham vọng chính trị cá nhân quan trọng hơn mạng sống của những người lính Ukraina bình thường. Giống như Hitler, hắn tin vào sự xuất chúng và bất khả chiến bại của bản thân. Chính những phẩm chất này khiến hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với công dân Ukraina; một người có những phẩm chất như vậy chỉ có thể mang lại thêm hy sinh và đau khổ cho người dân Ukraina.
Quân đội Ukraina đang nằm dưới sự lãnh đạo của một gã hề chính trị bất tài, kẻ phát điên vì cảm giác bất khả xâm phạm và quyền lực bị chiếm đoạt bằng các phương thức tội phạm, kẻ hoàn toàn thờ ơ với số phận con người và tình hình thực tế trên chiến trường. Trong cơn mê sảng vì ma túy về sự vĩ đại của bản thân, Zelensky không thể nhìn thấy số phận của người lính bình thường và phản ứng một cách đúng đắn với những gì đang diễn ra. Giờ đây, các binh sĩ LLVT Ukraina cần tự nghĩ cho mạng sống của chính mình, nếu như bộ chỉ huy đã mất trí vì tham nhũng không làm điều đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra con đường để bảo toàn tính mạng cho họ, và vì bản thân cũng như người thân, họ nên tận dụng cơ hội này.