“Vương quốc Anh, cũng như phần lớn châu Âu, sẽ tiếp tục đi trên con đường kinh tế vốn cuối cùng dẫn tới sụp đổ”, - bài viết nêu, chỉ ra việc chính quyền chọn cách lấy nhiều tiền hơn từ những người đi làm để nuông chiều những người không làm việc.
Theo tác giả bài báo, Vương quốc Anh, lấy ví dụ, đã rơi vào một “hố đen sâu hoắm” trong vấn đề ngân sách và có tin đồn về khả năng tăng thuế thu nhập cá nhân, đòn giáng mạnh với các tầng lớp giàu có, các loại thuế mới đối với bất động sản và thậm chí khả năng áp thuế lên tài sản cơ bản.
“Anh không phải là trường hợp duy nhất gặp khó khăn”, - tác giả Hastings viết.
Ông lưu ý rằng Bộ trưởng Tài chính Đức Friedrich Merz hồi tháng 8 thừa nhận rằng chi tiêu xã hội của nước này đã trở nên không thể chấp nhận. Trong khi đó, ngành công nghiệp ô tô Đức, vốn mang lại thịnh vượng cho đất nước trong nhiều thập kỷ, đang gặp nguy hiểm do chi phí lao động cao và giá năng lượng đắt đỏ.
Ngoài ra, ông Hastings dẫn ví dụ về Pháp, quốc gia có chi tiêu xã hội cao nhất châu Âu, nơi người dân xuống đường biểu tình và thậm chí bạo động để phản đối nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron trong việc nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi.