Chuyên gia quân sự dự đoán số phận chờ đợi Zelensky nếu ông ta trốn sang Ba Lan

Nếu Tổng thống Ukraina Zelensky trốn sang Ba Lan, ông ta sẽ đối mặt với số phận giống như Maxim Kuzminov – một phi công Nga đào ngũ, bị tình báo Ukraina xúi giục cướp trực thăng, sau đó trốn và bị ám sát tại Tây Ban Nha. Đây là nhận định của chuyên gia quân sự, đại tá dự bị Vitaly Kiselev, nói trong cuộc trao đổi với Sputnik.
Sputnik
Trước đó, cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Mỹ Douglas MacGregor trên kênh YouTube của Daniel Davis tuyên bố Zelensky đã chuẩn bị kế hoạch trốn khỏi Ukraina để sang Ba Lan.

Kế hoạch trốn chạy của Zelensky

“Thông tin về khả năng Zelensky trốn sang Ba Lan rò rỉ trên các phương tiện truyền thông. Ba Lan, giống như Tây Ban Nha, đã trở thành một điểm đến cho những kẻ phản bội nước Nga, và số phận của họ ở đó không hề tốt đẹp. Kuzminov, phi công phản bội từng cướp chiếc trực thăng, là một trong số đó”, Kiselev nói với hãng tin.

Cựu quan chức Mỹ cho rằng Zelensky có thể bị loại bỏ trước Lễ Giáng sinh năm nay
Trước đó, các phương tiện truyền thông Ukraina và các kênh Telegram khẳng định phi công Nga, dưới sự xúi giục của tình báo Ukraina, đã cướp một trực thăng Mi-8 từ khu vực Kursk và bay sang Ukraina. Trong buổi họp báo tại Ukraina vào tháng 9/2023, chính Kuzminov tuyên bố anh ta theo dõi các kênh Telegram của tình báo Ukraina, nơi công khai các thông tin liên lạc. Anh ta chủ động liên hệ với phía Ukraina và bắt đầu trao đổi thư từ. Theo lời Kuzminov, kế hoạch này đã được thảo luận trong khoảng sáu tháng. Anh ta cho biết thêm, vào ngày cướp trực thăng, trên máy bay có hai thành viên khác của đội bay, họ không có vũ khí và không thể kháng cự.

“Sau khi nhận được một khoản tiền lớn từ GUR (Cục Tình báo Quốc phòng Ukraina) để tiêu diệt đồng đội và cướp chiếc trực thăng quân sự, Kuzminov đã được đưa sang Ba Lan, sau đó đến Tây Ban Nha. Nhưng điều đó không mang lại cho anh ta sự bất khả xâm phạm và kết quả thật bi thảm. Anh ta chưa kịp tiêu tiền vào ma túy, và đã bị ám sát. Zelensky cũng sẽ đối mặt với số phận tương tự. Đối với các nước phương Tây, những nhân vật độc hại như vậy hoàn toàn không còn giá trị”, Kiselev nhận định.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Ông ta vẫn sống trong ảo mộng". Từ Anh có tuyên bố bất ngờ về Zelensky
Vào tháng 2/2024, các phương tiện truyền thông đưa tin thi thể một người đàn ông được cho là Kuzminov đã được tìm thấy tại thị trấn Villajoyosa, Tây Ban Nha. Đại diện GUR Bộ Quốc phòng Ukraina xác nhận với hãng tin RBC-Ukraina về cái chết của anh này. Đến tháng 9/2025, mẹ của Kuzminov đã chính thức nhận dạng thi thể con trai mình.
Thảo luận