Bi kịch phía sau 4 cái chết bất thường của gia đình Paula Truong ở Mỹ

Mỹ đã công bố kết luận về vụ việc 4 thành viên một gia đình gốc Việt tử vong tại nhà riêng. Theo báo cáo, bà Paula Truong, người đang điều trị chứng trầm cảm, đã tự sát sau khi nổ súng bắn chết chồng và hai con gái tại căn nhà ở California.
Sputnik
Được biết, gia đình bà Truong gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng trong thời gian gần đây do gặp thất bại liên tiếp trong kinh doanh. Đây có thể là yếu tố dẫn đến bi kịch trên.

Đã rõ nguyên nhân vụ gia đình gốc Việt tử vong ở Mỹ

Cuối tuần qua, nhiều tờ báo Mỹ dẫn thông tin từ Văn phòng Giám định Y khoa thành phố San Francisco cho biết bà Paula Truong, 52 tuổi, sống tại ngôi nhà trên đường Monterey, tử vong do tự sát, trong khi chồng bà và hai con gái nhỏ đều bị sát hại.
Thi thể bà Truong được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở khu vực garage. Chồng bà, ông Thomas Ocheltree, 57 tuổi, bị trúng hai phát đạn vào ngực và một phát vào cổ. Khi được phát hiện, thi thể ông nằm dưới lớp chăn, tay phải vẫn giữ hờ khẩu súng.
Gia đình Paula Truong tử vong bất thường tại nhà riêng ở Mỹ
Hai con gái của họ, 9 tuổi và 12 tuổi, cũng thiệt mạng do bị bắn, mỗi cháu nhỏ nằm trong phòng ngủ riêng. Giới chức xác nhận cả ông Ocheltree và hai con đều tử vong vì vết đạn.
Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy bà Truong sử dụng trazodone, loại thuốc kê đơn điều trị trầm cảm nặng, cùng với thuốc giảm đau oxycodone. Bé gái 9 tuổi có kết quả dương tính với buprenorphine, một loại thuốc giảm đau. Trong thi thể bé gái 12 tuổi, cơ quan chức năng tìm thấy thuốc kháng histamine có tác dụng an thần.
Người đầu tiên phát hiện vụ việc là ông Robert Ocheltree, anh trai của ông Thomas. Ông cho biết đã không liên lạc được với em trai suốt 6 ngày nên ngày 6/10 đã đến nhà kiểm tra. Khi đó, bà Truong mở cửa nhưng không cho vào, nói rằng chồng đang đi đánh golf và làm mất điện thoại. Ông Robert nhận thấy toàn bộ rèm cửa đều được kéo kín.
Đến ngày 7/10, ông Robert nhận được tin nhắn từ bà Truong, nhờ ông hỗ trợ vì tình trạng của ông Ocheltree có dấu hiệu bất thường.
“Anh ấy không còn là chính mình nữa, em và các con rất sợ hãi”, bà Truong viết.
Sáng 8/10, ông Robert gọi cảnh sát. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến gõ cửa và không nghe thấy phản hồi, họ đã rời đi. Ông Robert sau đó quyết định quay lại, dùng kìm phá vỡ kính cửa để vào trong. Khoảng 13 giờ 30, ông phát hiện thi thể của em trai, em dâu và hai cháu nhỏ.
Cãi vã vì tiếng ồn, một phụ nữ Việt Nam bị đâm tử vong ở Singapore
Theo truyền thông Mỹ, gia đình bà Truong thời gian gần đây gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do chuỗi thất bại liên tiếp trong kinh doanh. Đây có thể là yếu tố dẫn đến bi kịch.
Bà Paula Truong là người di cư từ Việt Nam sang Mỹ và kết hôn với ông Ocheltree vào năm 2006. Gia đình bà Truong từng sở hữu chuỗi quán cà phê Việt Nam có tên Orbit Coffee. Họ cũng sở hữu một tiệm sửa chữa ô tô sang trọng ở Tây Oakland.
Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh sa sút, dẫn tới thua lỗ, nợ nần và cuối cùng ngân hàng thu giữ căn nhà. Hai vợ chồng phải thuê lại chính nơihọ từng sở hữu để tiếp tục sinh sống.
Thảo luận