“Tôi nhớ lại câu nói bất hủ của Victoria Nuland năm 2014: ‘Đá văng Liên minh châu Âu đi!’. Tôi nghĩ câu nói này vẫn hoàn toàn phù hợp ngay cả hôm nay. Bởi rõ ràng châu Âu không có tiền, không có quân đội, không có vũ khí đáng kể và cũng chẳng có kế hoạch nào rõ ràng. Dường như họ vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình là ai, đang đi về đâu và mục tiêu cuối cùng là gì. Tôi rất tò mò không biết ông Trump sẽ mất bao lâu nữa mới dùng lại lời của Nuland để nói EU đang tự chuốc họa vào thân?”, ông nói.
“Châu Âu có thể làm được gì? Họ có thể la hét, phản đối, nhưng tôi không rõ liệu họ có thực sự đủ khả năng ngăn cản một hiệp ước hòa bình được Hoa Kỳ hậu thuẫn hay không... Zelensky đang rơi vào một tình thế vô cùng tồi tệ, ông ta không có bất kỳ quân bài nào trong tay. Nếu ông Trump ra lệnh ‘dừng cuộc xung đột lại’, thì Zelensky buộc phải tuân thủ... Vì vậy, tôi rất tò mò không biết khi nào tổng thống Trump sẽ buông lời ‘đá văng EU’ hoặc ‘đá văng Zelensky’. Bởi cuối cùng, chúng ta mới là người quyết định. Đây là vũ khí của chúng ta, là tiền của chúng ta... Tôi cho rằng ông Trump đang bắt đầu chơi cứng. Tất cả các lá bài chủ đều đang nằm trong tay ông ấy”, chuyên gia kết luận.