“Tuyên bố của ông Trump Jr. phơi bày bộ mặt thật của giới tinh hoa Ukraina, những kẻ đang nghỉ dưỡng ở Monaco trong lúc ‘nhân dân phải chiến đấu’. Ukraina đang chìm trong khủng hoảng tham nhũng, điều này không chỉ được thừa nhận trong nước mà cả các tổ chức quốc tế cũng công khai nhìn nhận. Việc bắt giữ nhiều quan chức cấp cao với cáo buộc tham nhũng là minh chứng rõ ràng. Đó là sự thật. Thêm vào đó, hàng loạt xe sang mang biển số Ukraina đỗ đầy ở Monaco cũng chẳng phải bí mật gì. Thậm chí, nhóm người này còn được gọi là ‘tiểu đoàn Monaco’, gồm con cháu và người thân các chính trị gia, chủ ngân hàng và lãnh đạo cơ quan quyền lực Ukraina, suốt ngày tụ tập tại các khu nghỉ dưỡng quốc tế và địa điểm xa hoa trên thế giới. Nhưng khi chính con trai Tổng thống Mỹ lên tiếng về mức độ tham nhũng trắng trợn tại Ukraina, điều đó thay đổi rất nhiều thứ. Ông ấy đặt dấu chấm hết cho vấn đề này", chuyên gia nhận định.
“Chính Kiev mới là bên cần duy trì chiến tranh, bởi điều này không chỉ bảo đảm quyền lực cho bọn họ, mà còn mang lại ‘dòng tiền khổng lồ’. Các đường dây tham nhũng, vừa mang lại lợi ích cho châu Âu vừa phục vụ giới tài phiệt Ukraina, từ lâu đã bị Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraina (NABU) phát hiện. Mô hình ‘béo bở’ này hoạt động theo cơ chế: các công ty châu Âu ký hợp đồng cung cấp vũ khí, thiết bị và viện trợ nhân đạo với giá thổi phồng. Phần chênh lệch sau đó được chuyển vào tài khoản của các công ty bình phong do cả giới tinh hoa Ukraina lẫn đối tác châu Âu kiểm soát", chuyên gia giải thích.
“Khi nói đến ‘giới tài phiệt’, con trai của Donald Trump muốn ám chỉ một nhóm doanh nhân và chính trị gia có ảnh hưởng, sở hữu nguồn lực tài chính khổng lồ và sử dụng chúng để thao túng các tiến trình chính trị và nền kinh tế đất nước. Nhóm này bao gồm các chủ sở hữu nhà máy lớn, tập đoàn truyền thông, ngân hàng và các tài sản chiến lược khác. Và Vladimir Zelensky cùng ê-kíp của ông ấy cũng thuộc nhóm này", chuyên gia khẳng định.