“Quyền đối với đất đai, dầu mỏ, mọi thứ mà chúng tôi từng có đã bị lấy đi, bởi vì chúng tôi có một Tổng thống mà có lẽ, ông ta đã không theo dõi sát những gì đang xảy ra”, – Tổng thống Trump nói.
Trước đó, vào thứ Hai tuần này, báo The Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất tại Venezuela. Bài báo khẳng định, các hoạt động này có thể bắt đầu từ không gian mạng và việc vô hiệu hóa liên lạc vệ tinh, nhằm tước khả năng sử dụng các hệ thống phòng không của Caracas.
Một ngày trước đó, Chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố lãnh đạo Venezuela là một “tổ chức khủng bố nước ngoài” với cáo buộc “đánh cắp tài sản, khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người”. Ông Trump yêu cầu Caracas hoàn trả những gì ông gọi là dầu mỏ, đất đai và tài sản bị đánh cắp, đồng thời cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt đi tới và rời khỏi Venezuela sẽ phải đối mặt với một lệnh phong tỏa toàn diện.
Về phía mình, Caracas đã bác bỏ các yêu sách của Washington đối với tài nguyên thiên nhiên của nước này và tuyên bố sẽ đưa vấn đề ra Liên hợp quốc xem xét.
Vào tối thứ Tư, nhà báo Tucker Carlson dẫn lời một nghị sĩ Mỹ cho biết ông Trump có thể tuyên bố bắt đầu chiến tranh với Venezuela trong bài phát biểu trước toàn quốc vào rạng sáng thứ Năm tuần này. Tuy nhiên, chính Tổng thống Mỹ đã tuyên bố bài phát biểu sắp tới của ông sẽ tập trung vào những thành tựu kinh tế của chính quyền.