Các cuộc biểu tình ôn hòa, vốn bị các thế lực nước ngoài biến thành đòn bẩy đặc biệt để gây bất ổn và bạo lực ở Iran, bắt đầu vào thứ Năm và diễn ra một cách yên bình cho đến khoảng 8:30 tối, sau đó đạt đỉnh điểm vào nửa đêm. Tại những cuộc biểu tình mà tôi trực tiếp chứng kiến, người dân bình thường chỉ đơn giản bày tỏ sự phản đối, và đột nhiên các cuộc tụ tập đó biến thành bạo loạn.
Tại một số quảng trường, như Quảng trường Kaj, những kẻ cướp phá làm chệch hướng cuộc biểu tình ôn hòa, tắt camera cảnh sát, đốt xe của công dân và phương tiện của lực lượng an ninh. Những hành động của bọn cướp phá, chẳng hạn như đốt phá nhà thờ Hồi giáo và phá hoại tài sản công cộng, không thể là việc của người bình thường, và điều đó thực sự gây sốc. Một số kẻ cướp phá, hành động như những kẻ kích động đám đông. Chúng xúi giục những thanh niên trẻ tuổi hơn đập phá cửa kính ngân hàng và phá hoại tài sản công cộng.
Vào thứ Sáu, số lượng kẻ cướp phá giảm đáng kể, và đến thứ Bảy, các vụ bạo loạn giảm khoảng 60 phần trăm, bất chấp việc Reza Pahlavi xuất hiện và ra tuyên bố kêu gọi xuống quảng trường và giương cao lá cờ của chế độ Pahlavi. Tuy nhiên, theo các quan sát thực địa và thông tin khách quan, có thể thấy không có cuộc biểu tình nào trên các quảng trường, cũng không có dấu hiệu của những người ủng hộ hoặc việc giương cao lá cờ.
Nếu nhìn nhận vấn đề biểu tình một cách hoàn toàn khách quan, chúng tôi quan sát thấy sự sụt giảm về số người tham gia vào thứ Bảy và Chủ nhật. Vào thứ Ba, tại Quảng trường Cách mạng ở Tehran và các thành phố khác, người dân cũng xuống đường để ủng hộ chính thể Cộng hòa Hồi giáo, thể hiện việc họ đứng sau chính phủ và đất nước của mình. Số lượng người tham gia, theo tôi, không cần phải mô tả, và chỉ cần lên mạng và xem các bức ảnh là có thể hiểu được quy mô và tính chất của sự kiện.
Hiện tại, cuộc sống ở Tehran diễn ra bình thường, các ngân hàng và tổ chức vẫn mở cửa, các công ty hoạt động, và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trong 2 đến 3 ngày qua, đặc biệt là hôm qua, không có sự cố hay biểu tình nào trong thành phố. Ngày mai sẽ có một buổi lễ đặc biệt diễn ra đối diện Đại học Tehran - lễ tang của những người thiệt mạng ở Shadegan trong các cuộc biểu tình lần này.