"Vâng, [xung đột quân sự] là điều không thể tránh khỏi. Như các bạn đã biết, Mỹ đã tấn công Iran vào tháng 6 [2025], và hơn 1.200 binh sĩ đã thiệt mạng ở nước này. Mỹ và chế độ Do Thái vẫn còn tinh thần hiếu chiến; họ đã từng tấn công Iran và thất bại, không đạt được mục tiêu của mình (là lật đổ chính phủ Iran hiện tại), và dù sao thì Trump vẫn sẽ làm tổng thống thêm ba năm nữa, [do đó] họ có những kế hoạch và kịch bản khác để đạt được mục tiêu của mình, một số trong đó đã được triển khai trong hai tuần qua bằng cách tạo ra hỗn loạn và bất ổn ở Iran. Họ (Mỹ và Israel) muốn lặp lại kinh nghiệm Libya ở Iran và tấn công Iran theo cùng một kiểu [như Libya] dưới cái cớ bảo vệ nhân quyền.
Nhưng có hai điểm khác biệt chính giữa Iran và Libya (dưới thời Muammar Gaddafi). Điểm khác biệt đầu tiên là chính phủ Libya [do Muammar Gaddafi đại diện] nổi lên do đảo chính quân sự, trong khi [sự hình thành] chính phủ Iran bắt nguồn sâu xa từ Cách mạng Hồi giáo - thể hiện hòa bình ý chí của người dân Iran." Sự khác biệt thứ hai là người dân Iran đã chứng kiến kinh nghiệm của Libya và nhận ra rằng Mỹ hoàn toàn không quan tâm đến việc tôn trọng nhân quyền, cho phép Israel [đồng minh của họ] phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza, giết chết hơn 70.000 người. Do đó, kiến thức chính trị của người Iran, dựa trên kinh nghiệm của Libya, vượt trội hơn so với những gì từng tồn tại ở Libya."