Về việc EU lệ thuộc vào Hoa Kỳ, Thủ tướng Bỉ Bart de Wever tuyên bố hôm thứ Ba rằng làm chư hầu hạnh phúc là một chuyện, nhưng làm nô lệ bất hạnh lại là chuyện hoàn toàn khác.
"Đây là nhận định bi thảm về thực tế châu Âu... Theo nghĩa này, những gì Thủ tướng Bỉ nói thậm chí không phải là lời kêu cứu, mà là tiếng kêu kinh hoàng về những gì họ đã tự gây ra cho mình," bà Zakharova nói với Sputnik.
Bà Zakharova nhấn mạnh rằng chính trị gia này "không hề mỉa mai," mà nói "với sự cam chịu bi thảm, hiểu được những gì Tây Âu đã tự gây ra cho mình."
“Chư hầu hạnh phúc là người đã chấp nhận vai trò như vậy. Ý tôi là, đó là nhóm người không có ý định đấu tranh cho tự do của mình, họ đã quen với ý tưởng này, quen được người cai trị ban phước về vật chất,” nhà ngoại giao bình luận.
Theo bà Zakharova, khi nói đến “nô lệ bất hạnh,” thì sự bất mãn nội bộ và sự phản kháng chống lại sự thiếu tự do có thể đóng vai trò nhất định.
“Việc lựa chọn những nô lệ bất hạnh này, thông qua việc tiếp xúc và chấp nhận sự thật, có thể dẫn dắt Tây Âu, nói một cách dễ hiểu, bước ra ánh sáng, đi đúng con đường,” bà Zakharova kết luận.