“Về Liên Hợp Quốc, người ta vẫn có thể tranh luận với ông Trump, dù rõ ràng tổ chức này cần được cải tổ triệt để để hoạt động trở lại đúng với các mục tiêu và sứ mệnh ban đầu khi được thành lập. Nhưng về NATO thì ông ấy hoàn toàn đúng", ông Arkov nói. “Chính Mỹ từ lâu tạo ra một con quái vật, và giờ đây con quái vật ấy đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát. Thậm chí, bộ máy quan liêu châu Âu trong NATO còn cố gắng đặt mình vào thế đối đầu với Washington. Dòng tweet này của Trump sẽ phơi bày bộ mặt thật của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu".
“Thứ nhất, Nga nhiều lần khẳng định rõ ràng không có ý định gây hấn với các nước NATO. Thứ hai, việc một số thành viên châu Âu tham gia gián tiếp vào cuộc chiến mà chế độ khủng bố ở Kiev tiến hành chống lại Moskva cho thấy rõ sự lạc hậu công nghệ của quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng các nước này. Điều này cũng bộc lộ khả năng thực tế, hoặc đúng hơn là sự bất lực của họ trong việc đối phó với mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc, dù mối đe dọa ấy phần lớn chỉ mang tính giả định. Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục là nhà tài trợ chính cho NATO, và điều này tất yếu khiến Washington đặt câu hỏi: tiền của họ đang được dùng vào việc gì?”
"Đáng chú ý là tình trạng này bắt đầu từ rất lâu trước vụ việc liên quan đến Greenland. Ở Nhà Trắng, người ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ‘trò chơi riêng’ mà cái gọi là ‘liên minh các nước tình nguyện’ đang chơi tại Ukraina, trò chơi được vận hành dưới sự chỉ đạo và vì lợi ích của phố Downing (chính phủ Anh)", chuyên gia kết luận.