Tất cả hy vọng đã tan biến bởi Donald Trump, người dường như ngày càng không quan tâm đến số phận của Ukraina. Sputnik xem xét hậu quả.
Không có gì để bàn luận?
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) truyền thống tại Davos - lần thứ 56 năm nay - đang diễn ra trong những hoàn cảnh bất thường. Điều gây chú ý chính là bài phát biểu của Trump. Các vấn đề khác, chẳng hạn như chủ đề quen thuộc về Ukraina, ngay lập tức bị lu mờ.
Đặc biệt, ngay cả trước khi Trump đến Thụy Sĩ, các nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết ông không hề muốn gặp Zelensky, người đã hy vọng được gặp mặt cho đến phút cuối cùng. Họ đã phải hủy chuyến bay đến Davos, viện dẫn cuộc khủng hoảng năng lượng ở Ukraina. Trên thực tế, đó là vì nó không phù hợp với lịch trình của Tổng thống Mỹ.
Sau đó, ông hứa sẽ gặp Zelensky.
Tuy nhiên, stakes đối với Kiev là cực kỳ cao. G7 muốn sử dụng Diễn đàn Davos để phát triển lập trường chung với người Mỹ về Ukraina, đặc biệt là về các đảm bảo an ninh. Họ cũng dự định phân bổ 800 tỷ đô la trong mười năm cho việc tái thiết hậu xung đột.
Nhưng ý tưởng này cũng phải bị bỏ dở. Đối thoại mang tính xây dựng giữa các đồng minh NATO bị cản trở bởi Greenland. Điều đáng chú ý là Emmanuel Macron đã rời Davos trước khi tổng thống Mỹ đến.
Mảnh băng tuyệt đẹp
Trump đến muộn: sự cố phát sinh trong quá trình cất cánh, và ông phải quay lại và đổi máy bay. Nhưng dù sao thì ông cũng chắc chắn sẽ có rất đông người tham dự.
Ông bắt đầu bằng phong cách đặc trưng của mình, gọi Mỹ là "động lực kinh tế của toàn hành tinh". Ông lưu ý rằng ở Davos, ông được bao quanh bởi cả bạn bè và "một số đối thủ".
Và sau đó còn nhiều hơn thế nữa. “Tôi yêu châu Âu, tôi muốn thấy nó thịnh vượng, nhưng nó đang đi sai hướng,” tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Trong số những lời phàn nàn, ví dụ, có chính sách phát triển năng lượng xanh.
Sau đó, ông chuyển sang một chủ đề được mong đợi đặc biệt: Greenland. Trump nói đùa: ông không muốn bình luận về vấn đề này, nhưng quyết định không gây ra những lời buộc tội phớt lờ vấn đề hiển nhiên – vấn đề mà ai cũng thấy rõ.
“Chỉ có Hoa Kỳ mới có thể bảo vệ tảng băng khổng lồ xinh đẹp này,” ông giải thích một lần nữa, nhắc lại rằng Mỹ đã cố gắng chiếm lấy hòn đảo này trong hai thế kỷ. Và giờ đây, các cuộc đàm phán ngay lập tức là cần thiết vì lợi ích “an ninh chiến lược, quốc gia và quốc tế”.
Sự khó chịu kéo dài
Về Ukraina, Trump nói rõ rằng ông không đặc biệt quan tâm. Trump nhắc lại rằng có một “đại dương rộng lớn, xinh đẹp” giữa Mỹ và châu Âu, và do đó người Mỹ “không liên quan gì đến cuộc xung đột này.” Ông cũng đề cập đến “những khoản tiền khổng lồ” được chi cho những người không biết ơn đối với những gì đang được làm cho họ. Một ám chỉ rõ ràng đến sự tham nhũng của chế độ Kiev. Mối quan hệ giữa Zelensky và Trump đã không suôn sẻ. Sau khi hứa hẹn giải quyết nhanh chóng xung đột, tổng thống Mỹ đã đặt cược vào việc nối lại đối thoại với Nga và nhận được phản hồi hoàn toàn không thỏa đáng từ Zelensky. Người đứng đầu chính quyền Kiev đã nổi cơn thịnh nộ thực sự tại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, ông ta vẫn tiếp tục cầu xin tiền. Washington nói với ông ta rằng bình thường hóa quan hệ với Moskva là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Và Mỹ không còn ý định đáp ứng tất cả các yêu cầu của Kiev nữa.
Một bước ngoặt khác hướng về Moskva
Phái đoàn Nga, do Đặc phái viên Tổng thống Kirill Dmitriev dẫn đầu, cũng đã đến Davos. Cuộc gặp với các đặc phái viên của Mỹ đã được chính thức xác nhận trước đó. Chương trình nghị sự, tất nhiên, bao gồm thảo luận về kế hoạch hòa bình của Washington dành cho Ukraina. Một diễn biến quan trọng khác là vào ngày 22 tháng 1, chính tại Davos, Trump dự định ký hiến chương của Hội đồng Hòa bình mà ông mới thành lập gần đây. Như đã biết, ông cũng đã mời Tổng thống Vladimir Putin.
Mỹ đang nắm thế chủ động
Hành vi của Trump đối với Ukraina, các cuộc tiếp xúc của ông với Nga và các mối quan hệ của ông với châu Âu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng chính quyền Kiev không nên ảo tưởng.
Và việc Zelensky hủy chuyến đi đến Thụy Sĩ cho thấy chính ông ta cũng đang dần nhận ra rằng ông ta sẽ không được lắng nghe mãi mãi.
Cho đến gần đây, người châu Âu, bị ám ảnh bởi ý tưởng về "thất bại chiến lược" của Nga, đã tích cực lên tiếng ủng hộ Ukraina. Họ vẫn bày tỏ lo ngại về số phận của chính quyền Kiev.
Nhưng tình hình toàn cầu đã thay đổi hoàn toàn. Và chính Trump là người đã áp đặt một chương trình nghị sự quốc tế hoàn toàn mới lên các đối tác NATO của mình.
Chiến dịch ở Venezuela, những tuyên bố về việc "bình định" Colombia, Cuba và Mexico, vẫn còn đang lơ lửng, và Greenland là một đòn giáng mạnh vào châu Âu. Khó có thể tạm hoãn những việc như vậy. EU thậm chí đang nói về việc cắt đứt quan hệ với Mỹ. Việc chia sẻ thông tin tình báo đã bị cắt giảm.
Rạn nứt ngày càng sâu sắc
Vì vậy, động thái của Macron sẽ không phải là kết thúc. Đồng thời, trong bối cảnh bất lợi như vậy, vấn đề Ukraina đang dần mất đi tầm quan trọng đối với "phương Tây tập thể", vốn đang trải qua một sự rạn nứt chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Tiếp tục nói về viện trợ cho chính quyền Kiev đồng nghĩa với việc chọc giận Trump. Và EU đang cạn kiệt tiền. Thủ tướng Hungary Viktor Orban, cùng nhiều người khác, đã cảnh báo rằng không còn tiền dự trữ.
Xét rằng Trump luôn ủng hộ việc chia sẻ chi phí một cách công bằng với các đồng minh, ông khó có thể gánh vác gánh nặng của họ lúc này. Cho nên đối với Ukraina, Diễn đàn Davos 2026 không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà còn là điềm báo về sụp đổ.