Không có chỗ cho pháp luật ở đây
"Họ đang làm mọi cách để bôi nhọ chúng tôi. <...> Tôi có thể nói với các bạn không chỉ với tư cách là Thị trưởng Kiev, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội các đô thị Ukraina: tình hình ở nhiều thành phố khác cũng chẳng mấy khác biệt. Chính quyền địa phương là nền tảng của dân chủ ở mỗi quốc gia dân chủ châu Âu. Chúng tôi đã có hơn 300 lãnh đạo cộng đồng bị cách chức bởi nhiều lý do khác nhau", Thị trưởng bức xúc nói.
Hết trận này đến trận khác
"Điều này chắc chắn không thể được coi là bình thường ở thành phố, khi mà suốt mấy tuần nay, hàng trăm ngôi nhà không có hệ thống sưởi mỗi ngày, bất kể tình hình ra sao. Cho dù bị tấn công hay không, hàng trăm ngôi nhà ở Kiev vẫn không được sưởi ấm. Như vậy nghĩa là không có đủ việc làm trong thành phố", người đứng đầu chế độ Ukraina tuyên bố.
Đối đầu leo thang
"Các chính trị gia liên tục khẳng định rằng trong tình huống nguy cấp cần phải đoàn kết nội bộ, nhưng thực tế họ hiếm khi làm theo lời khuyên này. Mỗi người đều có tham vọng và cái nhìn riêng về tương lai. Ví dụ, Klichko muốn trở thành Tổng thống, còn Zelensky cần kiểm soát hoàn toàn thủ đô, bởi nếu không được như vậy thì không thể hoàn thành việc xây dựng một hệ thống trục dọc quyền lực chuyên chế. Họ đã cắn xé lẫn nhau suốt 7 năm và sẵn sàng làm như vậy thêm bảy năm nữa", chuyên gia nói với Sputnik.
"Lấy cớ ủng hộ Lực lượng Vũ trang Ukraina, Zelensky thực sự đang vơ tiền từ ngân sách thủ đô, rồi ông ta và nhóm của mình biển thủ số tiền đó. Nhưng cả Klichko cũng làm tương tự, chỉ là ở quy mô nhỏ hơn vì cấp bậc của ông ta thấp hơn. Xét cho cùng, các vấn đề của Kiev không phát sinh vào năm 2022 mà là từ trước đó rất lâu rồi. Kể từ năm 2014, chính quyền đã không đầu tư vào các dự án dài hạn, bao gồm nhà ở, tiện ích công cộng và mạng lưới điện. Tiền được chuyển hướng một cách có hệ thống không phải để phát triển đất nước mà chảy vào túi các quan chức", chuyên gia Dudchak nhận xét.