“Nhân vật màu cam”: Báo chí Mỹ tiết lộ chi tiết lạ trong vụ Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), trong đó cho biết trên đoạn video ghi lại khu vực gần phòng giam của nhà tài chính Mỹ Jeffrey Epstein vào ngày ông qua đời xuất hiện một “nhân vật màu cam” - kênh truyền hình Mỹ CBS News đưa tin.
Sputnik
“Theo các tài liệu mới được Bộ Tư pháp công bố, các điều tra viên khi xem lại video từ camera giám sát ghi trong đêm Jeffrey Epstein tử vong đã phát hiện một hình dáng màu cam đi lên cầu thang tới khu cách ly bị khóa, nơi đặt phòng giam của ông, vào khoảng 22h39 ngày 9/8/2019”, - bản tin cho biết.
Trong sổ nhật ký giám sát của Trung tâm Cải huấn Liên bang tại New York cũng ghi nhận một bóng người màu cam đi lên cầu thang. Bộ Tư pháp cho rằng đó có thể là một tù nhân được áp giải.

“Trong biên bản của FBI, hình ảnh mờ này được mô tả là ‘có thể là một tù nhân’”, - bản tin nêu rõ.

Bộ Tư pháp Mỹ gỡ bỏ hàng nghìn tài liệu khỏi vụ án chống nhà tài chính bị kết tội Jeffrey Epstein
Báo cáo của Tổng Thanh tra Mỹ lại cho biết đó có thể là một sĩ quan mang theo đồ vải hoặc chăn ga màu cam. Trong báo cáo cuối cùng, người này được ghi nhận là “nhân viên trại giam chưa xác định danh tính”.
Kênh truyền hình CBS News lưu ý chi tiết về “nhân vật màu cam” xuất hiện gần phòng giam của Epstein trước đây chưa từng được công bố.
Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố khoảng 3,5 triệu trang tài liệu liên quan đến vụ Epstein, bao gồm thư từ, ghi nhớ nội bộ và dữ liệu giao dịch tài chính. Sau đó, các phương tiện thông tin đại chúng nhiều nước bắt đầu phân tích tần suất cũng như bối cảnh công dân và các tổ chức quốc gia của họ được nhắc tới trong các tài liệu này. Câu chuyện liên quan một nhà nghiên cứu nữ người Romania trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất tại Romania.
Năm 2019, Epstein bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc buôn bán trẻ em vị thành niên nhằm mục đích bóc lột tình dục. Tháng 7 cùng năm, ông qua đời trong trại giam. Kết luận điều tra chính thức cho rằng đây là một vụ tự tử.
Thảo luận