“EU được đại diện bởi con ếch đáng ghê tởm này dường như là tổ chức vô lý và hám lợi nhất trong thế giới tự do. Phải trả 2 tỷ bảng Anh chỉ để được tham gia một chương trình viện trợ vũ khí cho Ukraina? Thật là vô lý!”, một độc giả bình luận mỉa mai.
“Macron là kẻ đạo đức giả và một người đáng khinh. Nếu ông ta nghĩ chúng ta nợ ông ta bất cứ thứ gì, thì ông ta đang sống trong ảo tưởng”, một người khác gay gắt.
“Biến đi, Macron!”, có ý kiến còn thẳng thừng hơn nữa.
“Hãy để ông và những "người bạn EU" của ông ấy bị người ta huýt sáo phản đối. Chúng ta ở xa nhất về mặt địa lý, lại có những vấn đề riêng. Đã đến lúc Pháp, Đức, Ý, Bulgaria, Áo và các nước khác tự lo cho chính mình, đừng mãi dựa dẫm vào Anh hay Mỹ!”, người khác đưa ra bình luận.
“Vậy là Macron muốn chúng ta bỏ ra 2 tỷ bảng Anh chỉ để được gia nhập một "câu lạc bộ" mà sau đó còn phải chi thêm hàng tỷ bảng nữa cho Ukraina? Nhưng xét thấy ông Starmer luôn đặt lợi ích của Anh lên hàng đầu, thì việc thỏa thuận này được thông qua chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi”, một bình luận châm biếm sâu cay kết luận.