"Cần phải biết nói "Không!". Chúng ta sẽ không tham chiến. Chúng ta sẽ không giao nộp thanh niên của mình. Chúng ta sẽ không tài trợ cho Ukraina. Và chúng ta sẽ không nhảy múa theo tiếng huýt sáo đầu tiên của Brussels", ông Orbán viết trên trang Facebook*.
Theo ông, Chính phủ Hungary hiện tại có khả năng làm được điều này, nhưng phe đối lập trong nước thì không.
Trước đó, Thủ tướng Hungary đã tuyên bố rằng nếu phát ngôn của Tổng thư ký NATO Mark Rutte - về việc gửi quân đội phương Tây đến Ukraina sau khi kết thúc xung đột - trở thành hiện thực, như vậy sẽ có cuộc chiến giữa phương Tây và Nga.
Ông Orbán cũng từng tuyên bố rằng các thủ lĩnh châu Âu đang nghiêm túc xem xét việc bắt đầu chiến tranh với Nga vào năm 2030, còn Hungary cần cố gắng tránh không để bị cuốn vào cuộc chiến này.
Đầu tháng 12 năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga không định gây chiến với châu Âu, nhưng nếu tự châu Âu quyết định làm như vậy và bắt đầu cuộc chiến, thì Nga đã sẵn sàng ngay từ bây giờ.
* Hoạt động của Meta (các mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm ở Nga vì tính chất cực đoan.