Trước đó, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân 46 tuổi họ Vương, nhập viện với triệu chứng đau họng đột ngột và cảm giác có dị vật. Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ sửng sốt.
“Trong suốt 8 năm, trong cổ họng người đàn ông tồn tại một chiếc đũa kim loại dài 12 cm”, - thông báo của bệnh viện nêu rõ.
Theo tìm hiểu, 8 năm trước, ông Vương đã vô tình nuốt phải cả chiếc đũa kim loại khi đang ăn và ngay sau đó đến bệnh viện địa phương. Tại đây, ông được sơ cứu để giảm bớt khó chịu cấp tính, nhưng để lấy dị vật ra cần phải phẫu thuật rạch vùng cổ. Do lo ngại về ca mổ này, ông đã từ chối điều trị và để chiếc đũa tiếp tục mắc trong cổ họng.
Người đàn ông này trong thời gian dài có thói quen lạm dụng rượu và suốt 8 năm chỉ coi cảm giác vướng dị vật và khó chịu nhẹ ở cổ họng là có thể chịu đựng được, không xem đó là vấn đề nghiêm trọng.
Kết quả thăm khám cho thấy chiếc đũa kim loại mắc ở thành sau bên phải của họng, phía sau vòm mềm, nhô ra khoảng 3 cm. Các bác sĩ không phát hiện dấu hiệu loét, chảy máu hay nhiễm trùng rõ ràng ở niêm mạc xung quanh; dây thanh vẫn vận động bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho ca phẫu thuật.
Cuối cùng, đội ngũ bác sĩ tai mũi họng và phẫu thuật đã thành công lấy ra dị vật bằng phương pháp ít xâm lấn, giúp bệnh nhân thoát khỏi vấn đề kéo dài nhiều năm. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi với lượng máu mất ít và không có biến chứng.