“Mọi chuyện bắt đầu, nếu muốn nói thật, từ Greenland. Chúng tôi muốn Greenland. Họ không muốn trao nó cho chúng tôi. Và tôi đã nói: ‘Tạm biệt, tạm biệt’”, - ông Trump than phiền trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Sau phát biểu này, Tổng thống Mỹ Trump đột ngột chấm dứt cuộc trao đổi với các phóng viên, nói lời tạm biệt và rời khỏi phòng họp báo giữa tiếng ồn ào của hàng loạt câu hỏi chưa được trả lời.
Trước đó, Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phàn nàn rằng việc NATO từ chối hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch chống Iran đã trở thành một “vết nhơ không thể xóa” đối với danh tiếng của tổ chức.
“Họ không cần thiết với chúng tôi. Điều này quá rõ ràng, bởi họ hoàn toàn không giúp gì cả. Ngược lại, họ thực sự làm mọi cách để không giúp đỡ. Họ thậm chí còn không muốn cho chúng tôi sử dụng đường băng”, - ông Trump nói, đồng thời cho rằng NATO là “con hổ giấy” và Nga không hề e ngại liên minh này.
Tuần trước, ông Trump tuyên bố đang nghiêm túc xem xét khả năng rút Mỹ khỏi khối liên minh quân sự này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng Washington cần đánh giá lại ý nghĩa của liên minh (NATO) đối với Mỹ sau khi xung đột ở Trung Đông được giải quyết.