"Thức ăn thì vô vị nhạt nhẽo, lại thiếu trầm trọng, và thủy thủ đoàn luôn trong tình trạng bị đói. Tình cảnh đó thực sự làm tan nát cõi lòng", ấn phẩm dẫn lời bà Karen Erskine-Valentine, mục sư một nhà thờ ở Shepherdstown, người đã tình nguyện giúp đỡ các thủy thủ và thu gom những nhu yếu phẩm cần thiết dành cho họ.
Theo lời một lính thủy quân lục chiến giấu tên, các quân nhân trên tàu ăn uống không điều độ, họ cũng phải chia đều thức ăn để tránh trường hợp một người nhận được nhiều hơn những người khác.
"Tinh thần chiến đấu sẽ ở mức thấp kỷ lục", người lính này thú thật.
Kể từ tháng 4, việc chuyển phát thư từ và hàng hóa tại Trung Đông đã bị tạm dừng vô thời hạn, những kiện hàng đã gửi đi hiện đang bị "treo" và không rõ khi nào mới có thể đến tay người nhận, tờ báo cho hay.
Trước đó, có thông báo rằng tàu sân bay "Gerald Ford" vốn tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông, gần đây thường xuyên xuất hiện trong các báo cáo về sự cố trên tàu. Theo dữ liệu của tờ The New York Times, thủy thủ đoàn đã mất hơn 30 giờ để dập tắt đám cháy bùng phát trong khoang giặt là của con tàu hồi tuần trước. Ngoài ra, tờ The Wall Street Journal số ra cuối tháng 2 cũng đưa tin về những lỗi hệ thống trong mạng lưới thoát nước chân không của chiếc tàu sân bay này.
Ngày 28 tháng 2, Hoa Kỳ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào các chủ thể trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả Tehran; đã có báo cáo về tàn phá và thương vong trong dân thường. Iran cũng thực hiện những đòn tấn công đáp trả vào lãnh thổ Israel cũng như các mục tiêu căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông.
Ngày 8 tháng 4, Washington và Tehran tuyên bố ngừng bắn trong vòng hai tuần lễ. Cuộc đàm phán diễn ra sau đó tại Islamabad đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào. Mặc dù chưa có báo cáo về việc nối lại hoạt động chiến sự, nhưng phía Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng biển của Iran. Các bên trung gian đang nỗ lực để thúc đẩy tổ chức vòng đàm phán mới.