Maria chia sẻ rằng cô luôn cảm nhận tiếng gọi từ trái tim để đến chiến trường. Ban đầu, cô làm y tá tại một bệnh viện ở vùng Bryansk và luôn tìm cách tham gia lực lượng vũ trang Nga. Với sự chúc phúc từ cha mẹ và lời cầu nguyện từ những linh mục quen biết, Maria tin rằng niềm tin và lòng yêu nước đã giúp cô vượt qua những khó khăn và trở về an toàn sau hai lần tham gia chiến dịch.
Một trong những nhiệm vụ đáng nhớ nhất của cô là cứu sống 14 binh sĩ Nga bị thương trong một cuộc tấn công vào ngày 9 tháng 8. Dù gặp nhiều nguy hiểm, cô đã đảm bảo họ được đưa về an toàn và nhận được sự biết ơn từ những người lính.
Hiện tại, Maria đang nghỉ phép và cân nhắc về lần phục vụ thứ ba. Tuy nhiên, cô khẳng định dù ở chiến trường hay cuộc sống dân sự, cô sẽ tiếp tục gắn bó với nghề y, bởi đó không chỉ là công việc mà còn là món quà ý nghĩa, mang lại cơ hội sống lần thứ hai cho con người.