"Tôi choáng váng, thậm chí không biết phải nói gì. Điều này đi ngược lại mọi quy tắc và giá trị. Với những đồng minh như vậy, bạn cần gì kẻ thù nữa", ông Eric 70 tuổi nói.
“Đối với những người vỗ tay tán thưởng Trump Jr., tôi muốn nói rằng đây là một nhóm gồm tất cả những người địa phương bị ruồng bỏ và tội phạm. Họ không phải là cư dân bình thường của hòn đảo”, người hưu trí nói.
“Họ không thể mua chúng tôi như thể chúng tôi là cừu”, bà phẫn nộ.
“Tôi không biết kết quả có khả quan với người dân Greenland hay không nhưng tôi chắc chắn rằng Mỹ sẽ không từ bỏ ý tưởng này. Đây không phải là phát minh của Trump, kế hoạch giành lấy Greenland của Mỹ nằm sâu hơn. Trong mọi trường hợp, cư dân trên đảo sẽ không có quyền bầu cử, mọi việc sẽ được quyết định ở Washington”, ông Justin, 40 tuổi, nói.