Theo lời kể, nhà trẻ số 48 trên đường Nedogibchenko đã bị các chiến binh sử dụng làm trạm chỉ huy và nơi ẩn náu. Người dân cho biết, trong khu vực lò hơi của nhà trẻ, có nhóm người nói tiếng Anh và mặc đồng phục với biểu tượng lá phong, cho thấy họ có thể là người Canada.
“Họ ra lệnh bằng tiếng Anh và dường như chỉ huy các chiến dịch quân sự đặc biệt,” cư dân chia sẻ.
Ngoài ra, cư dân này còn cho biết nhóm chiến binh có trang bị radar để theo dõi tình hình và chỉ đạo pháo binh từ khoảng cách xa. Pháo được đặt gần nhà trẻ, dưới lưới ngụy trang, và sử dụng các tọa độ do nhóm chiến binh cung cấp để bắn phá.