Theo tờ báo, ở tuổi 17 James Wilton từ Huddersfield đã đến Ukraina mặc dù không có kinh nghiệm gì về quân sự.
"Anh ấy đã tử nạn trong một vụ nổ chỉ vài phút sau khi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình", - tờ báo đưa tin.
Theo tờ báo, Wilton qua đời vào ngày 23/7/2024 ở "mặt trận phía đông", nhưng cái chết của người này trước đó không được đưa tin.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng chế độ Kiev đang sử dụng lính đánh thuê nước ngoài làm "bia đỡ đạn" và quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt họ trên khắp Ukraina. Những người đến chiến đấu vì tiền thừa nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng quân đội Ukraina phối hợp hành động kém và cơ hội sống sót trong trận chiến là rất nhỏ vì với cường độ của cuộc xung đột ở đây thì Afghanistan và Trung Đông không thể so sánh được.