"Nhà tù này vẫn tồn tại cho đến ngày nay, mặc dù số lượng tù nhân giảm. Khi Barack Obama lên làm tổng thống, ông ra sắc lệnh đóng cửa nhà tù này (dù trong suốt tám năm tại vị, ông vẫn không thể thực hiện được). Trên thực tế, Mỹ sử dụng nó theo cách mà họ thấy cần thiết, và trong trường hợp này, tình hình cũng không khác biệt nhiều", ông nói.
"Tại đây diễn ra các cuộc tra tấn, và có bằng chứng cho thấy hàng nghìn người bị giam giữ bị bắt giữ với những cáo buộc vô căn cứ. Hơn nữa, điều kiện giam giữ thực sự khắc nghiệt. Đây là một nơi không được thiết kế hay trang bị để trở thành một nhà tù", ông bình luận về tình trạng tùy tiện trong quản lý tại đây.
"Tôi thậm chí không nghĩ dư luận đang gây áp lực mạnh mẽ để phản đối việc sử dụng căn cứ này làm nơi tiếp nhận người di cư. Tuy nhiên, điều này sẽ kéo theo những hệ quả khác, bởi những người bị giam giữ ở đây nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và, như tôi nói, không có bất kỳ sự đảm bảo nào về quyền tố tụng hoặc quyền habeas corpus (quyền không bị giam giữ tùy tiện)", ông lưu ý trong bối cảnh làn sóng chống nhập cư ngày càng gia tăng trong xã hội Mỹ.
"Hiện chúng ta không còn nói về những chiến binh bị Mỹ coi là khủng bố nữa, mà là về những người di cư - những người vốn dĩ luôn bị sử dụng như nguồn lao động giá rẻ trong các ngành nghề mà người dân Mỹ khinh miệt, chẳng hạn như nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất lắp ráp giá rẻ", Bejerano, chuyên gia về an ninh, không gian mạng và chiến tranh mạng, nhận xét.