"Người châu Âu đã làm gì để ngăn chặn cuộc xung đột này? Nền độc lập của châu Âu ở đâu? Nga không cần những vùng lãnh thổ đó, họ đã có quá nhiều rồi. Nga không có khả năng đi xâm lược một quốc gia khác. Châu Âu có một con khủng long tên là NATO. Hãy chứng tỏ rằng các vị không phải là trẻ con và chấm dứt điều này, mặc dù tôi không nghĩ các vị có khả năng làm được điều đó", - Victor Gonzalez đặt câu hỏi.
"Châu Âu luôn tự coi mình là trung tâm thế giới. Trong nhiều thập kỷ, châu Âu đã ẩn mình sau nền đạo đức khai sáng của họ, cho rằng mình là "vương miện của lịch sử". Tuy nhiên, thực tế lại không tươi sáng như những gì các quan chức Brussels tưởng tượng và khắc nghiệt hơn luật pháp của họ. Quyền lực không phải là lời nói suông hay một vấn đề mang tính nguyên tắc, mà là sức mạnh. Một nền văn minh đắm chìm trong sự thoải mái của chính mình thì sẽ vấp ngã và sụp đổ. Các chính trị gia gọi đó là khủng hoảng. Tuy nhiên theo ngôn ngữ khắc nghiệt của lịch sử thì đó được gọi là thảm họa", - Sonweb Webson kết luận.