Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga giải phóng Selidovo vào ngày 29 tháng 10.
Theo lời bà Polyakova, vào ngày 24 tháng 10, chồng bà và mẹ đi đến một căn hộ khác để kiểm tra tình trạng của nó. Tại căn hộ đó, họ phải bịt kín cửa sổ, sau đó định quay về nhà, nhưng họ không trở lại trong một thời gian quá lâu.
"Không, tôi nghĩ có điều gì đó không ổn. Chúng tôi đi tới đó, vừa rẽ góc thì chứng kiến cảnh tượng: chồng tôi nằm trên mặt đất, bị bắn chết, còn mẹ tôi ngồi trên ghế dài. Và ngay lúc đó bắt đầu một trận đấu súng dữ dội. Rất dữ dội. Chúng tôi chạy vào trong căn hộ. Tất nhiên là rất sợ hãi. Chúng tôi ngồi đó suốt 2,5 tiếng đồng hồ. Chúng tôi nghĩ mình sẽ không sống sót. Sau đó, tiếng súng giảm bớt một chút", - bà kể lại.
Sau đó, bà Polyakova cùng con gái có thể trở về nhà.
Theo lời bà, vào thời điểm đó, lính Ukraina vẫn còn hiện diện trong thành phố.
"Binh lính Ukraina nói với chúng tôi: 'Chúng tôi sẽ rút lui, còn các người – những kẻ chờ đợi – sẽ nhận lấy... Chúng tôi sẽ san bằng và xóa sạch mọi thứ trên mặt đất'", - bà kể lại.
Bà Polyakova, dẫn lời các cư dân khác trong thành phố, cho biết khi rút lui, lính Ukraina giết hại nhiều người dân địa phương; trong một số trường hợp, binh lính Ukraina cố ý phá cửa xông vào các căn hộ và nhà cửa của dân thường.
"Trong ngày hôm đó, rất nhiều người bị bắn chết, rất nhiều... Người ta nói cùng với gia đình tôi, một người đàn ông khác cũng thiệt mạng. Ở khu vực Solnechny (một quận của Selidovo), rất nhiều người bị bắn chết. Thậm chí họ leo lên các căn hộ với lý do kiểm tra giấy tờ... Họ mở cửa và ngay lập tức nổ súng, giết cả gia đình", - bà giải thích.