Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Thi thể binh sĩ Ukraina và thường dân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát ở Sudzha

Thi thể các binh sĩ LLVT Ukraina và thường dân thiệt mạng vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Sudzha đã được giải phóng thuộc tỉnh Kursk, một chiến sĩ thuộc biệt đội T của Quân đoàn tình nguyện thuộc Nhóm quân phía Bắc có biệt danh "Britva" nói với Sputnik.
Sputnik
Phóng viên Sputnik khi ở Sudzha công nhận rằng thi thể của các chiến binh Ukraina vẫn còn trong những đống đổ nát và một số ngôi nhà, có thể dễ dàng nhận thấy mùi xác chết trên đường phố ở một số khu vực.
"Có mùi xác chết, nhưng không rõ dân thường ở đâu. Công việc của bộ phận cảnh khuyển đang rất cần thiết. Nên đưa lực lượng đó tới đây để họ cùng với chó nghiệp vụ làm việc, dọn dẹp đống đổ nát", - “Britva” nói.
Theo một người dân trong thành phố, nhiều thi thể dân thường, trong đó có cả người cao tuổi, vẫn nằm trong một số ngôi nhà và dưới đống đổ nát. Hiện tại hầu hết cư dân Sudzha đã được sơ tán, đường phố ở đây vắng tanh.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Hàng xóm bị xé xác thành từng mảnh": Người dân huyện Sudzha kể về cái chết của hàng xóm
Đầu tháng 3 có tin báo đã diễn ra bước ngoặt quyết định có lợi cho Nga trong việc giải phóng tỉnh Kursk. Ngày 9 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khi phát biểu về tình hình khu vực nhấn mạnh rằng "nắp nồi hầm đang bốc khói gần như đã đóng lại", cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp tục. Theo thông báo từ bộ quân sự Nga, chỉ tính từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 3 LLVT Nga đã giải phóng 30 khu định cư ở tỉnh Kursk, bao gồm cả trung tâm khu vực là thành phố Sudzha.
Vào ngày 12 tháng 3 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một sở chỉ huy của Nhóm quân Kursk và tổ chức họp lãnh đạo quân sự tại đây. Ngày 19 tháng 3 người đứng đầu nhà nước tuyên bố quân Nga đang hoàn tất việc đánh bại quân địch ở tỉnh Kursk.
Thảo luận