Đường phố Myanmar ngập tràn mùi tử khí sau trận động đất kinh hoàng, trong khi đó, bộ đội Việt Nam nhanh chóng chia thành 3 mũi tìm kiếm, với tinh thần nhanh nhất có thể, nhằm giảm thiểu mất mát, đau thương cho người dân Myanmar.
Việt Nam viện trợ Myanmar 300.000 USD
Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi thông cáo cho biết, tối 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) và Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công An) dẫn đầu, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.
Đón đoàn tại sân bay, về phía Myanmar, có ông U Soe Thein, Thủ Hiến Vùng Yangon. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn, Đại tá Đào Văn Duy, Tùy viên quốc phòng, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.
Nhằm giúp đỡ Myanmar khắc phục hậu quả trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ Myanmar 300.000 USD.
Đây là nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar, thành viên ASEAN trong việc khắc phục, giảm nhẹ hậu quả sau thiên tai, thể hiện truyền thống “thương người như thể thương thân”, tinh thần trách nhiệm quốc tế và nghĩa cử nhân đạo của Việt Nam. Hành động cũng cho thấy uy tín và năng lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trong tham gia các hoạt động quốc tế.
Ngày 28/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã gửi điện thăm hỏi người dân Myanmar.
Quân đội Việt Nam chia 3 mũi tìm kiếm nạn nhân
Báo QĐND dẫn lời Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, ngay sau khi đến sân bay, lực lượng Việt Nam tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô tới địa điểm tập kết ở thủ đô Naypyidaw, nằm cách Yangon khoảng 450km để trao đổi, phối hợp với phía bạn triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân.
Trong sáng hôm nay (31/3), đoàn sẽ làm việc với ủy ban điều phối của Myanmar để thống nhất về nghiệp vụ, nội dung phương pháp và cách thức tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Theo thông báo của Myanmar, dự kiến đoàn sẽ hành quân đến thành phố Mandalay, cách thủ đô Naypyidaw khoảng 200km. Đây là khu vực tâm chấn, ghi nhận thiệt hại nặng về người, trong đó nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Theo ông Tỵ, ngay sau khi đến Mandalay, lực lượng cứu hộ Việt Nam sẽ nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức trinh sát thực địa, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân.
Trưởng đoàn QĐND Việt Nam cho biết, đoàn quân đội sẽ chia thành 3 mũi đi theo 3 hướng tìm kiếm với tinh thần nhanh nhất có thể, nhằm giảm thiểu thiệt hại, mất mát, đau thương cho đất nước và nhân dân Myanmar.
Trả lời Vnexpress, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho hay, đội huấn luyện viên và chó nghiệp vụ sẽ là mũi nhọn phát hiện ban đầu, sau đó đội công binh với các thiết bị hiện đại sẽ xác định chính xác vị trí và tiến hành giải cứu.
Ngoài ra, đoàn cũng cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp bao gồm lương thực và y tế, hỗ trợ công binh và kỹ thuật để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng; phối hợp với các lực lượng cứu trợ quốc tế và lực lượng sở tại; đảm bảo an toàn cho chính đội ngũ cứu trợ.
"Với tinh thần quyết liệt, lực lượng trong đoàn công tác không quản ngại khó khăn, gian khổ. Hiện nay, đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Công an có mặt ở Myanmar sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ sau khi trao đổi, thống nhất với phía bạn", - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh.
Đến hôm nay, hy vọng tìm được những người còn sống trong đống đổ nát ở Mandalay đã trở nên mong manh. Mùi tử thi đang phân hủy tràn ngập khắp những con đường ở thành phố lớn thứ hai của Myanmar.
Tử khí nồng nặc trên đường phố Myanmar
Trên đường phố Myanmar, mùi tử khí bốc lên từ những tòa nhà đổ sập sau trận động đất 7,7 độ. Các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp diễn, nhưng hy vọng tìm người sống sót đang mờ dần.
Ở Mandalay, thành phố miền trung Myanmar với hơn 1,7 triệu dân, trong điều kiện rất khó khăn, các đội cứu hộ phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ dự kiến lên tới khoảng 40 độ C. Nhiệt độ cao làm kiệt sức lực các nhân viên cứu hộ, đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể, qua đólàm phức tạp thêm công tác nhận dạng. Đó là chưa kể đội ngũ tìm kiếm phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn về trang thiết bị.
"Đã hai ngày trôi qua, tử khí bắt đầu bốc lên. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ trợ giúp nào vì mất kết nối Internet và điện thoại. Hiện nay chỉ có người dân địa phương tham gia công tác cứu nạn, chúng tôi cần thêm nhiều người nữa một cách khẩn cấp", - Ma Ei, một người tham gia cứu hộ, cho biết.
Quy mô tàn phá do trận động đất 7,7 độ gây ra ở miền trung Myanmar không giống bất kỳ điều gì mà nhân viên cứu hộ cứu nạn và đội ngũ y tế từng chứng kiến, kể cả khi quốc gia này đã trải qua 4 năm chìm trong xung đột.
Cảnh tượng tuyệt vọng diễn ra ở khu chung cư bị sập ở Mandalay tối 30/3, khi đội cứu hộ nghĩ rằng có thể cứu sống một phụ nữ mang thai mắc kẹt dưới đống đổ nát trong suốt hơn 55 giờ đồng hồ. Đội cứu hộ phải đi đến quyết định cắt cụt chân của người phụ nữ để giải thoát cho cô, nhưng đến khi được kéo ra, cô đã tắt thở.
"Chúng tôi đã thử mọi cách để cứu cô ấy, nhưng cô ấy đã mất quá nhiều máu do bị cắt chân", - báo Tiền phong dẫn lời một nhân việc y tế.