Theo báo cáo, tổng số tiền ủng hộ từ Phạm Thoại và các cá nhân, tổ chức là hơn 14,7 tỉ đồng, thấp hơn con số 16 tỉ đồng lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, Phạm Thoại đóng góp khoảng 1,073 tỉ đồng. Sau khi chi trả các khoản viện phí, tài khoản từ thiện còn lại gần 100 triệu đồng, gồm 65 triệu đồng dư sau hỗ trợ bé Bắp và 35 triệu đồng từ hoạt động ủng hộ lũ lụt.
Tuy nhiên, phía kiểm toán cũng chỉ ra một số giới hạn trong việc xác minh giao dịch. Đáng chú ý nhất là khoản thanh toán khoảng 779 triệu đồng cho Bệnh viện NUH Singapore vào ngày 30/12/2024 thông qua bên trung gian, song mẹ bé Bắp không cung cấp được chứng từ xác nhận đã nộp số tiền trên. Hóa đơn bà cung cấp lại là của một khoản thanh toán khác, thực hiện sau đó gần một tháng, Tuổi Trẻ Online cho biết.
Vì vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác nhận giao dịch này theo chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên, Phạm Thoại khẳng định đây là khoản chi hợp lệ từ quỹ từ thiện, và nếu cộng đồng không công nhận, anh sẽ trừ khoản này vào phần tiền cá nhân đã đóng góp. Như vậy, đóng góp thực tế được ghi nhận của Phạm Thoại sẽ giảm còn khoảng 274 triệu đồng.
Trước sức ép dư luận, Phạm Thoại tiếp tục kêu gọi bà Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) công bố toàn bộ sao kê để làm rõ các khoản thu chi mà bà trực tiếp thực hiện.
“Tôi đã thực hiện trách nhiệm của mình trong minh bạch tài chính, giờ đây tôi mong chị Hòa giữ lời hứa công khai toàn bộ sao kê, để trả lời cho cộng đồng,” Phạm Thoại nói.
Sự việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ mạng xã hội, trong đó nhiều người cho rằng trách nhiệm minh bạch không chỉ dừng lại ở Phạm Thoại mà cần được làm rõ từ phía người trực tiếp chi tiêu số tiền từ thiện.